Cảnh sát mang xe tải chở 10 bao đồ lót của tên trộm 10 năm hành nghề

ANTD.VN - Hành nghề trộm đồ lót 10 năm trời, đến khi bị cảnh sát bắt giữ, người đàn ông này đã buộc lực lượng an ninh phải đánh cả chiếc xe tải đến nhà riêng, mới chở hết số tang chứng vật chứng của mình.

Những hình ảnh bi hài, kỳ lạ này được chụp ở trước cửa một ngôi nhà ở Cửu Giang, Giang Tây, Trung Quốc, hôm 12-4, thu hút sự chú ý của những người dùng mạng xã hội nước này.

Theo tờ People Daily Online, đó là nguyên số vật chứng mà cảnh sát Giang Tây thu được từ nơi ở của một người có 10 năm hành nghề trộm cắp. Người đàn ông tên Xing đã bị bắt giữ vào chiều 12-4 cùng số tang chứng vật chứng khủng trên, sau khi lực lượng an ninh khám xét nơi ở của ông.

10 bao tải đồ lót đã được chở đi trong sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối của nhiều người

Cảnh sát mang xe tải chở 10 bao đồ lót của tên trộm 10 năm hành nghề ảnh 2

Trong tủ của tên trộm có rất nhiều váy vóc và quần áo con gái

Ông Liu Yingbin, thuộc sở cảnh sát địa phương cho biết, trong một lần đi khảo sát tình hình của người dân trong khu vực, ông nhận được phàn nàn của nhiều người về việc thường xuyên mất đồ lót. Một người phụ nữ giấu tên nói rằng, cô bị mất đồ lót và vài ngày sau đó cô nhìn thấy rất nhiều chiếc tương tự được treo bên ngoài ban công của một căn hộ gần đó.

Cảnh sát đã đến căn hộ này điều tra và phát hiện hơn 10 bao tải đồ lót, trong tủ của người đàn ông tên Xing kia cũng có rất nhiều quần áo phụ nữ.

Cảnh sát mang xe tải chở 10 bao đồ lót của tên trộm 10 năm hành nghề ảnh 3

Cảnh sát ước tính có khoảng 1 vạn chiếc đồ lót bị ăn cắp trong 10 năm

Cảnh sát mang xe tải chở 10 bao đồ lót của tên trộm 10 năm hành nghề ảnh 4

Có lẽ đây là vụ ăn cắp đồ lót số lượng lớn nhất tại Trung Quốc

Ông Xing thừa nhận tất cả số đồ lót đó là do ông ăn trộm trong 10 năm qua. Người đàn ông 40 tuổi khai với cảnh sát, ông ta ly dị vợ đã lâu và có sở thích thích mặc đồ con gái. Khi còn học trung học, ông cũng yêu cầu các học sinh khác hãy đối xử với ông như một cô gái.

Cảnh sát ước tính có khoảng 1 vạn chiếc quần chip và áo ngực. Vì số lượng đồ lót quá nhiều nên cảnh sát buộc lòng phải mang đến một chiếc xe tải để chở hết tất cả đống đồ lót đó.