Cảnh sát giao thông trao trả tài sản cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Qúa trình làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đã nhặt được điện thoại và trao trả cho người dân không may bị đánh rơi.

Vào 3h15 ngày 2/7, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân. Vào thời điểm trên, Trung tá Trần Văn Công, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7 nhặt được 1 chiếc điện thoại Iphone 12 màu xanh rơi trên đường. Tổ công tác đã chủ động tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện người đánh rơi.

Chị Sa Thị Linh Chi vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Chị Sa Thị Linh Chi vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Ngay sau đó, Trung tá Trần Văn Công đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ động đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân và nhờ trang web công an thành phố tìm kiếm người đánh rơi tài sản.

Đến khoảng 16h ngày 2/7, qua các kênh thông tin trên mạng xã hội được Cảnh sát giao thông đưa lên, chủ nhân của chiếc điện thoại là chị Sa Thị Linh Chi (sinh năm 2002; ở bản Nà La, xã Sơn Dương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 7 nhận lại tài sản. Tại đây chị Linh Chi đã viết thư cảm ơn Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông, Đội CSGT số 7 nói chung và cá nhân Trung tá Trần Văn Công nói riêng đã nhiệt tình, trách nhiệm giúp chị tìm lại tài sản không may bị đánh rơi.