Cảnh sát giao thông hỗ trợ tìm gia đình cho bé trai đi lạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một bé trai 6 tuổi đi lạc tại khu vực bến xe Mỹ Đình, nhanh chóng xác minh thông tin, bàn giao cháu bé an toàn về với gia đình.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 17-6, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 do Thiếu tá Vũ Trung Đức làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), khi đến khu vực gần bến xe Mỹ Đình thì phát hiện một bé trai có biểu hiện hoảng loạn, đứng khóc một mình, nghi ngờ bị lạc người thân.

Tổ công tác đã khẩn trương tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần cháu bé. Tuy nhiên, cháu bé không nhớ số điện thoại hay địa chỉ gia đình, chỉ nói đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm).

Gia đình vui mừng khi tìm được con trai thông qua sự giúp đỡ của Cảnh sát giao thông

Gia đình vui mừng khi tìm được con trai thông qua sự giúp đỡ của Cảnh sát giao thông

Nhận định đây là trường hợp trẻ đi lạc cần được hỗ trợ khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đội, đưa cháu bé về trụ sở đơn vị để chăm sóc và triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 nhanh chóng phối hợp với trường Tiểu học Nguyễn Du để xác minh thân nhân cháu bé. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ được với gia đình, đồng thời mời mẹ cháu bé là chị N.T.T. (sinh năm 1978, trú tại quận Nam Từ Liêm) tới đơn vị để đón con.

Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6, chị T. cho biết sáng cùng ngày, con trai chị là cháu N.M.Đ. (học lớp 1) đi chơi tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 (số 17 Phạm Hùng) thì bị lạc. Gia đình vô cùng hoang mang, đã tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an phường sở tại.

Khi nhận được điện thoại từ cán bộ Đội CSGT số 6, chị vô cùng xúc động và nhanh chóng tới đón cháu. Trước sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng CSGT, chị T. đã viết thư cảm ơn gửi tới đơn vị và các cán bộ, chiến sĩ đã giúp đỡ cháu bé.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm và mang đậm tính nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, vì nhân dân phục vụ.