Cảnh sát giao thông giúp bà cụ 85 tuổi đi lạc

ANTD.VN - Quá trình làm nhiệm vụ trên đường, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ,  đường sắt CATP Hà Nội đã phát hiện, giúp đỡ bà cụ 85 tuổi đi xem lễ hội đèn lồng bị lạc người thân trở về đoàn tụ với gia đình.

Tối 9-12, tổ công tác Đội CSGT số 14 do Trung úy Hoàng Xuân Quang phụ trách, trong lúc tuần tra đảm bảo TTATGT tại tuyến đường Pháp Vân, quận Hoàng Mai,  Hà Nội, đã phát hiện một bà cụ đang thẩn thơ ở gần đó. Đôi chân bà cụ lập cập dò dẫm từng bước, lẫn giữa những tiếng còi xe tải vang inh ỏi, chạy rầm rập trên đường.

Để đảm bảo an toàn cho bà cụ, tổ công tác đã dừng lại, dìu bà cụ vào lề đường hỏi han, và được biết buổi chiều bà cụ được cháu đưa đi công viên Yên Sở ngắm lễ hội đèn lồng, sau đó hai bà cháu lạc nhau.

Bà cụ lần hồi đi ra đường tìm cháu cho đến khi ra tận đầu đường Pháp Vân thì được CSGT phát hiện. Tổ công tác đã mời bà cụ lên xe đưa về trụ sở CAP Yên Sở để cùng xác minh tìm người thân cho bà cụ.

Anh Trung vui mừng gặp lại bà của mình đi lạc được CSGT giúp đỡ

Tại đây, bà cụ nói mình tên là Nguyễn Thị Tính, 85 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Lực  lượng CSGT và CAP Yên Sở đã thông báo tại khu vực công viên Yên Sở và cho đến 20h cùng ngày, cháu của bà Tính là anh Phạm Kiên Trung đã nhận được thông tin vội vàng đến trụ sở CAP Yên Sở để đón bà về.

Gặp lại bà, anh Trung không giấu được niềm vui cho biết, chiều cùng ngày hai bà cháu ra công viên Yên Sở xem lễ hội đèn lồng nhưng do đông người, hai bà cháu lạc nhau. Dù đã cố gắng đi tìm khắp nơi nhưng anh vẫn không thấy bà đâu. Trong lúc lo lắng tột độ thì anh nhận được thông báo của CAP Yên Sở và Đội CSGT số 14 đã đưa bà về trụ sở và mời người thân đến đón.

Thay mặt gia đình, anh Trung đã viết thư cảm ơn tình cảm chân thành, hết lòng vì nhân dân phục vụ của những CBCS trong tổ công tác Đội CSGT số 14 và CAP Yên Sở đã giúp gia đình đoàn tụ với người thân.