Cảnh sát giao thông Bangkok làm “bà đỡ”

(ANTĐ) - Khi sỹ quan Pichet Visetchote được điều về đơn vị đặc biệt của cảnh sát giao thông Thái Lan, anh nghĩ công việc của mình liên quan đến việc soát vé, ai ngờ lại làm... “bà đỡ”.

Cảnh sát giao thông Bangkok làm “bà đỡ”

(ANTĐ) - Khi sỹ quan Pichet Visetchote được điều về đơn vị đặc biệt của cảnh sát giao thông Thái Lan, anh nghĩ công việc của mình liên quan đến việc soát vé, ai ngờ lại làm... “bà đỡ”.

Trường hợp gần đây nhất trong số 14 em bé được Pichet Visetchote đỡ đẻ là Rungarun - trong tiếng Thái nghĩa là “buổi sáng”. Bé gái được sinh ra trên một chiếc xe ba gác do trên đường đến bệnh viện thì bị tắc đường.

Thực tế, đơn vị của Pichet được giao nhiệm vụ đặc biệt, khi Bangkok xảy ra tắc đường, họ có thể chạy trên xe môtô để sửa xe, giúp đỡ người ốm hoặc đỡ đẻ. Đối với “Dự án cảnh sát giao thông Hoàng gia”, một trong những đơn vị được thành lập tại Bangkok từ năm 1993 với số vốn đầu tư 11 triệu baht (435.000 USD) có chức năng giúp đỡ mọi người gặp sự cố trên đường, giờ “nghề đỡ đẻ” đã trở thành chuyên môn của họ. Trong 10 năm qua, từ các khóa học về y tế, họ đã đỡ đẻ cho 81 ca. Pichet chỉ đứng thứ hai, một người khác trong đơn vị đã giúp 18 em bé ra đời an toàn trên đường phố.

“Đây là công việc hoàn hảo”, Pichet, 37 tuổi nói. “Cảnh sát không chỉ thực thi pháp luật, chúng tôi còn có nghĩa vụ phải giúp đỡ mọi người”.

Yến chi

(Theo AFP)