Cảnh sát cơ động nhanh chóng tìm được cháu bé bị lạc giữa 'biển người' xem sự kiện A80

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Đỗ Tuấn Anh xúc động nói: "Tôi cảm ơn công an Hà Nội rất nhiều, giữa "biển người" thế này, chỉ có mỗi cái ảnh mà các đồng chí tìm ra cháu tôi ngay. Tôi thật may mắn"...
Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) tìm và đưa cháu bị lạc về tận tay người dân từ Nghệ An lên xem A80

Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) tìm và đưa cháu bị lạc về tận tay người dân từ Nghệ An lên xem A80

Khoảng 16h ngày 27-8, khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học - Hùng Vương, Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên (Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) "tiếp" 1 người đàn ông trình bày...bị lạc mất cháu.

Đó là ông Đỗ Tuấn Anh, quê quán Nghệ An. Ông Tuấn Anh kể, ông cùng 2 người cháu ra đến Hà Nội lúc 3h sáng, rồi tới xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học. Khoảng 15h, cháu ông đi vệ sinh rồi mãi không thấy quay lại. Ông hốt hoảng đi tìm mà không thấy.

Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) trấn an người dân bị lạc mất cháu

Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) trấn an người dân bị lạc mất cháu

Trấn an, động viên ông Tuấn Anh bình tĩnh, Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên hỏi rõ các thông tin và đề nghị ông Tuấn Anh cho xem ảnh của cháu bé trong điện thoại của ông.

Nhanh chóng, qua hệ thống bộ đàm, Thiếu tá Kiên liên lạc các điểm chốt, thông báo đặc điểm nhận dạng của cháu bé để phối hợp tìm kiếm.

Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) tìm thấy và đưa cháu bé về với người thân

Thiếu tá Nguyễn Chí Kiên (Phòng Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) tìm thấy và đưa cháu bé về với người thân

Sau hơn 15 phút, Thiếu tá Kiên đã tìm thấy cháu bé và động viên cháu đỡ hoảng loạn rồi đưa cháu về trao tận tay cho ông Tuấn Anh trong tiếng vỗ tay của người dân.

Ông Đỗ Tuấn Anh xúc động nói: "Tôi cảm ơn các đồng chí Công an Hà Nội rất nhiều, giữa "biển người" thế này, chỉ có mỗi cái ảnh mà các đồng chí tìm ra cháu tôi ngay. Tôi thật may mắn. Tình nghĩa quân dân, đồng bào thật ấm áp"...