Cảnh sát biển Việt Nam: Can trường nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

ANTĐ - Phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, gian khó nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn can trường nơi đầu sóng, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật theo đúng luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đã và đang chứng kiến việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mặc dù phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, gian khó nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn can trường nơi đầu sóng, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật theo đúng luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CBS 8001 thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Chu Anh

Cán bộ, chiến sĩ tàu CBS 8001 thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Chu Anh

“Đất liền hãy vững tin ở chúng tôi”

Đó là lời khẳng định của Trung tá Lương Cao Khải, Phó tham mưu trưởng tác chiến, Vùng Cảnh sát biển 1, người đang đang trực tiếp chỉ huy biên đội tàu của Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện nhiệm vụ chấp hành pháp luật tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Qua hệ thống thông tin nội bộ của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tá Lương Cao Khải cho biết, mặc dù những ngày qua, các tàu, máy bay của Trung Quốc với số lượng lớn, trong đó có cả các tàu quân sự liên tục có những hành động khiêu khích, bao vây, đâm trực diện vào các tàu của Việt Nam nhưng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam vẫn hết sức bình tĩnh, kiềm chế. “Chúng tôi thường xuyên động viên, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trên các tàu luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, khắc phục khó khăn và bình tĩnh trong xử lý, ứng phó với các tình huống hung hăng, khiêu khích của các tàu Trung Quốc”, Trung tá Lương Cao Khải cho hay.

Lúc 21 giờ 30 ngày 9-5, từ thực địa, Đại úy Nguyễn Văn Hưng, Thuyền trưởng tàu CSB 8003 thông tin về Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển như sau: “Những ngày vừa qua, các tàu của Trung Quốc đã nhiều lần vây tàu chúng tôi, máy bay của Trung Quốc có lần bay rất thấp trên đài chỉ huy tàu… Ngay lúc này, xung quanh vị trí tàu CSB 8003 của chúng tôi cũng đang có tới tổng số 49 tàu Trung Quốc, trong đó có 2 tàu tuần tiễu, tấn công nhanh mang số hiệu 752 và 753, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu vẫn hết sức bình tĩnh, các vị trí canh, trực trên tàu vẫn được duy trì 100% quân số liên tục 24/24 giờ. Chúng tôi nhận thức rõ rằng, mình đang làm nhiệm vụ trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam, mình đấu tranh, bảo vệ cho lẽ phải và hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp quốc tế, nên chúng tôi không hề nao núng, cho dù các tàu của Trung Quốc có hung hăng đến mức độ nào thì chúng tôi vẫn kiên quyết bám tàu, bám biển để đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên vùng biển của Tổ quốc. Qua Báo Quân đội nhân dân, cho tôi gửi lời nhắn tới đất liền, nhất là tới vợ cùng gia đình rằng, mọi người hãy yên tâm, dù ở đây có khó khăn, vất vả thế nào, chúng tôi cũng quyết tâm vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó”.

Từ tàu CSB 8001, một tàu cũng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981, Thượng tá Nguyễn Nghiêm Long, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, dù phải làm việc nhiều ngày trên biển trong điều kiện thời tiết, khí hậu phức tạp, phía Trung Quốc liên tục có những hành vi khiêu khích, đe dọa nhưng cán bộ, chiến sĩ của các tàu vẫn luôn kiên định, vững vàng, xác định tốt trách nhiệm.

“Chúng tôi thường xuyên giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ, nắm chắc nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Chủ động, bình tĩnh, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, không để xảy ra xung đột, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, dũng cảm, vừa giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, vừa giữ môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực”, Thượng tá Nguyễn Nghiêm Long cho hay.

Tàu CBS 8001 làm nhiệm vụ trên biển.
Tàu CBS 8001 làm nhiệm vụ trên biển.



Thức cùng đồng đội

Trung tâm thông tin đặt tại sở chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển những ngày qua luôn trong trạng thái hết sức khẩn trương. Trên các màn hình rộng, hình ảnh, âm thanh liên tục được chuyển về, cho thấy rõ các hành vi hung hăng, ngang ngược, bất chấp luật pháp từ phía các tàu của Trung Quốc. Cán bộ cùng các nhân viên làm việc tại đây đã hơn 10 ngày qua không hề có giấc ngủ trọn vẹn. Ai cũng tập trung chú ý cao độ dõi theo từng âm thanh, hình ảnh phát ra từ những thiết bị thông tin truyền về từ biển.

Thiếu úy Nghiêm Vũ Hải Anh, nhân viên trực thông tin tại đây chia sẻ: “Mọi tín hiệu về những diễn biến xảy ra trên biển được chuyển về từ các tàu đều được ghi lại kịp thời và báo cáo để Lãnh đạo Bộ tư lệnh đưa ra các phương án xử lý phù hợp. Vì thế mà mọi chế độ ăn, uống, sinh hoạt đều phải diễn ra tại căn phòng này. Dù vất vả, căng thẳng nhưng chúng tôi nguyện được thức cùng các đồng đội của mình đang ngày đêm đối mặt với biết bao khó khăn, vất vả ở trên biển”.

Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Cảnh sát biển luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Cùng với lực lượng cán bộ, chiến sĩ ở các tàu đang trực tiếp có mặt tại thực địa, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị khác trong toàn lực lượng cũng luôn dõi theo các diễn biến trên biển từng giờ, từng phút với tinh thần sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

“Chính vì vậy, sau khi hai tàu CSB 4033 và CSB 2012 của chúng tôi bị các tàu của Trung Quốc đâm hư hỏng, phải quay vào bờ để sửa chữa thì ngay lập tức đã có các tàu khác có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ”, Đại tá Ngô Ngọc Thu cho hay.