Cảnh sát Anh xin lỗi vì yêu cầu cung cấp tên người mua Charlie Hebdo

ANTĐ - Cảnh sát Anh đã buộc phải lên tiếng xin lỗi sau khi yêu cầu một số quầy báo ở thị trấn Corsham, Wiltshire cung cấp tên người mua tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. 

Hành động này của một số nhân viên cảnh sát đã gây ra sự giận dữ trong dân chúng ở thị trấn Corsham. Nhiều người cho rằng giới an ninh đã can thiệp quá sâu vào tự do ngôn luận của họ. Tuy nhiên, cảnh sát Wiltshire lại bào chữa cho hành động của mình là đang tiến hành một cuộc điều tra dư luận sau vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn trào phúng Charlie Hebdo.

Hôm qua (9-2), cảnh sát khu vực này xin lỗi và thừa nhận một sĩ quan đã hỏi ít nhất 3 quầy báo chi tiết tên người mua, và công bố tên 4 độc giả mua tạp chí có hình ảnh châm biếm Nhà tiên tri Mohammed ở trang bìa.

Cảnh sát Wiltshire buộc phải xin lỗi vì hành động của mình

Một phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát nói rằng: “Sĩ quan đã đến các cửa hàng và quầy báo để tìm hiểu đánh giá của cộng đồng sau vụ khủng bố Pháp nhưng họ đã gây ra bức xúc khi yêu cầu thông tin của người mua. Cảnh sát Wiltshire muốn xin lỗi các độc giả và những người bị ảnh hưởng. Những thông tin này sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn”.

Ông David Jones, 63 tuổi, người đã mua một bản Charlie Hebdo cho con trai trong quầy báo ở Beddau, Pontypridd, nói rằng ông đã bị cảnh sát hỏi tên. “Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi điều đó xảy ra, tôi tự hỏi cảnh sát muốn kiểm tra chúng tôi đang đọc cái gì trên tờ báo này ư? Tôi nghĩ họ nên dành thời gian đó đi săn tìm những kẻ khủng bố đang lảng vảng trên đường phố”, ông Jones bức xúc nói.

Sau vụ khủng bố, Charlie Hebdo đã gây ra một làn sóng biểu tình toàn cầu

Ông Jones cho biết, các sạp báo ở những thị trấn gần đó cũng bị cảnh sát thẩm vấn và yêu cầu cung cấp tên khách hàng mua tạp chí châm biếm. “Tôi không thể hiểu nổi tại sao cảnh sát lại nghĩ rằng có mối liên kết giữa một người địa phương ở thị trấn nhỏ miền nam xứ Wales với tạp chí châm biếm của Pháp và những kẻ khủng bố”, ông Jones nói.

Trong khi đó, bà Ann Keat, 77 tuổi  bị cảnh sát hỏi tên bức xúc cho rằng đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận của dân chúng.

Sau vụ khủng bố vào đầu tháng trước, tờ Charlie Hebdo đã phát hành một số lượng ấn bản khổng lồ trên khắp thế giới. Ở Anh, hàng trăm người xếp hàng chờ đợi chỉ để mua một bản với giá lên đến 3,5 bảng Anh.

Emma Carr, giám đốc tổ chức bảo vệ quyền riêng tư Big Brother Watch, cho rằng: "Cuộc tấn công Charlie Hebdo đã đem hàng triệu người trên thế giới gần lại với nhau để chống lại những người tìm cách bịt miệng tự do ngôn luận. Vì vậy, hành động của cảnh sát Wiltshire cần phải xem xét khi họ cố gắng quá nhiều để tìm ra những người mua một tờ báo hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi hy vọng đây chỉ là những trường hợp cá biệt”.

Ông Shami Chakrabarti, giám đốc của tổ chức nhân quyền Liberty đánh giá rằng có thể cảnh sát có ý định tốt nhưng cách họ tiếp cận với công chúng là không đúng đắn.