19h hôm nay 5-11, sân Lebak Bulus, U23 Việt Nam – U23 Myanmar:

Cảnh giác không thừa

ANTĐ - Nếu nhìn vào thành tích gần đây, đặc biệt là cuộc đối đầu ở VFF Cup vừa diễn ra tháng trước, Myanmar có lẽ chỉ là “quân xanh” với U23 Việt Nam khi họ đã để thua 0-5. Nhưng tỉ số ấy chẳng nói lên được điều gì, bởi ngay sau khi biết tin đội mình sẽ cùng bảng với Việt Nam tại SEA Games 26, HLV Stefan Hansson lập tức có một loạt sự điều chỉnh nhân sự. Vấn đề là ở chỗ, ngay trong buổi họp báo sau trận đấu trên, HLV Hansson không hề tỏ ra lo ngại khi người ta hỏi về trận thua của Myanmar, và nói: “Ở SEA Games tới sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Thái độ không chủ quan sẽ giúp U23 Việt Nam tiếp cận chiến thắng dễ dàng hơn

Chẳng cần đến những lời tuyên bố mạnh miệng ấy của đối thủ, thì ông Goetz mới có lý do để cảnh giác. Trong 2 trận còn lại ở VFF Cup, hẳn ông đã thấy các cầu thủ trẻ Myanmar khiến cho Malaysia và Uzbekistan vất vả thế nào. Chưa hết, trong trận mở màn vòng bảng SEA Games này trước Lào, dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, nhưng Myanmar vẫn vượt qua một U23 Lào đang tiến bộ trong thời gian gần đây với chiến thắng 3-2. Hôm qua, ông Goetz đã dành cho đối thủ này những sự tôn trọng nhất định: “Chúng ta đã thắng họ dễ dàng, nhưng chắc chắn điều đó không thể lặp lại. Hansson là một HLV khôn khéo, và tôi nghĩ ông ấy biết cách để giúp đội bóng của mình có được kết quả thuận lợi nhất. Sức mạnh của Myanmar dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và khả năng đeo bám tốt của tuyến dưới. Họ là những cầu thủ rất biết tuân thủ đấu pháp. Hàng công của họ cũng rất nhanh nhẹn và nhạy bén. Chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn”.

Những nhận xét của nhà cầm quân người Đức hoàn toàn có cơ sở. U23 Myanmar đến SEA Games với rất nhiều gương mặt lạ lẫm, không tham dự VFF Cup. Đó chắc chắn sẽ là những vũ khí bí mật và nguy hiểm cho U23 Việt Nam, như chính lời HLV Hansson từng hé lộ. Bên cạnh đó, lối chơi tấn công của Myanmar dựa trên bộ ba ăn ý và rất hiểu nhau là Kyaw Ko Ko - Min Min Thu - Kyi Lin. Trong đó, tiền đạo số 9 Kyaw Ko Ko thực sự đáng sợ với khả năng chớp thời cơ rất nhanh. Đây là mẫu tiền đạo phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công sở trường của U23 Myanmar. Nếu hàng thủ U23 Việt Nam còn thể hiện sự hớ hênh và mất tập trung như trong tình huống để thua trước Philippines, e rằng sóng gió sẽ kéo đến nhiều trước khung thành của Tuấn Mạnh.

Tuy nhiên, nếu chơi đúng sức, U23 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn so với đối thủ. Sau trận thắng đầu tay, tâm lý căng cứng phần nào đã được giải tỏa. Hôm qua, Đình Tùng đã có thể tập trở lại và đó là một tín hiệu rất vui cho HLV người Đức. Việc đối thủ tập trung chơi phòng ngự sẽ giúp U23 Việt Nam có thể triển khai ý đồ tấn công như ý. Tất nhiên, những mũi nhọn của chúng ta là Văn Thắng hay Văn Quyết cũng cần biết chắt chiu cơ hội hơn. Bên cạnh đó, hàng thủ cần luôn cảnh giác với những pha phản công với tốc độ cao của đối thủ. Đó sẽ là chìa khóa cho chiến thắng thứ 2 của thầy trò Falko Goetz.