Cần tìm tiếng nói chung

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 8-6 có bài  “Những cơn địa chấn ngầm” phản ánh về đơn thư của các ông bà Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Quang Minh, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Lan trú tại 60 Lĩnh Nam (Hoàng Mai)… xung quanh việc bị em trai là ông Vũ Kiêm Toàn xô xát chỉ vì mâu thuẫn xung quanh một rãnh thoát nước nhỏ. Sau khi báo đăng tải thông tin, ông Toàn đã có những quan điểm của mình về sự việc trên.

Sự việc xảy ra ngày 26-5 khi ông Toàn lấp một rãnh thoát nước và gặp phản ứng của chính các anh chị ruột trong gia đình. Căng thẳng ngay sau đó biến thành xung đột với thương tích ở cánh tay trái khiến ông Minh, ông Đạt phải đi viện. Theo các thành viên trong gia đình thì sự cố này khiến họ không thể chịu đựng bởi những bức xúc chất chứa về cậu em trai suốt một thời gian dài: “Tố cáo chính em mình là việc làm cực chẳng đã. Chỉ vì chúng tôi không thể khuyên bảo được em nên mới buộc phải làm đơn tố cáo sự việc này”.

Tuy nhiên ông Toàn lại cho rằng những tố cáo của anh chị mình là không có cơ sở. Theo trình bày của ông Toàn thì sự việc xảy ra hôm 26-5 và vết thương của ông Minh không phải do ông gây ra. Và hơn nữa, rãnh thoát nước nói trên nằm trên phần đất của mẹ ông quản lý, do đó để tránh ngập khi trời mưa và đảm bảo vệ sinh môi trường nên lấp đi là đương nhiên. Ông Toàn cũng khẳng định, việc các anh chị tố cáo bị ông thường xuyên hành hung như cơm bữa là không chính xác. Cụ thể như việc vợ chồng ông Thành tố cáo từng bị ông khóa trái của đe dọa đánh là không có thật (mặc dù ông Đạt xác nhận có chứng kiến sự việc này), hay như việc bắt anh trai cả quỳ lạy mình cũng là bịa đặt. Đối với việc ông Thành tố cáo bị đập chai bia vào đầu, theo ông Toàn cũng sự là thổi phồng để nghiêm trọng hóa vấn đề.

Theo thiếu tá Hà Nam Tuyến cán bộ Công an phường Mai Động quận Hoàng Mai thì những mâu thuẫn nói trên vốn rất phức tạp và kéo dài từ lâu. Việc xô xát trong nội bộ gia đình rất may chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng nên CAP chỉ dừng ở mức độ ngăn chặn và hòa giải. Bản chất sâu xa của xung đột là những mâu thuẫn liên quan đến đất đai và tài sản thừa kế, vì thế CAP Mai Động kiên trì thuyết phục các bên liên quan đưa vấn đề ra tòa ánh dân sự để được giải quyết. Mặc dù hiện nay xung đột đã chấm dứt, nhưng những mâu thuẫn nội tại vẫn còn âm ỉ. Nếu không kìm chế, sự việc rất dễ leo thang thành vấn đề hình sự nếu các bên liên quan luôn cố chấp và không chịu nhún nhường tìm tiếng nói chung.