Người phụ nữ có bộ tóc dài hơn một chiếc xe bus

Người phụ nữ có bộ tóc dài hơn một chiếc xe bus

ANTĐ - Chị Asha Mandel đến từ thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới về bộ tóc tết dài nhất thế giới. Bộ tóc của chị có chiều dài 55 feet (xấp xỉ 16,76m) và nặng 19 kg.
Không tẩy chay, nhưng…

Không tẩy chay, nhưng…

ANTĐ - Mùa này làm gì có lê mà ông mời tôi cả đĩa to như cái mẹt thế này, hay vừa có người kính biếu, ăn không hết nên hào phóng lấy lòng hàng xóm?
“Mua vui cũng được...

“Mua vui cũng được...

ANTĐ - Mới sáng bảnh mắt đã thấy ông nhăn nhở “cười như đười ươi giữ ống” thế, có gì vui lắm à?
Phát hiện đồ vật từ thời chiến tranh Lạnh còn nguyên vẹn

Phát hiện đồ vật từ thời chiến tranh Lạnh còn nguyên vẹn

ANTĐ - Hơn 10 năm sau khi chuyển nhà về Neenah, Wisconsin, Mỹ, gia đình nhà Zwick mới phát hiện ra căn hầm chứa những đồ dùng cần thiết để cứu thương và bảo vệ những thành viên trong gia đình của người chủ cũ từ thời chiến tranh Lạnh. 
Bí quyết dạy khỉ

Bí quyết dạy khỉ

ANTĐ - Trương Tam và Lí Tư là hàng xóm, họ cùng nuôi một vài con khỉ, dạy cho chúng làm xiếc để kiếm sống.
Chọn sản phẩm tiêu hóa nào cho tủ thuốc gia đình

Chọn sản phẩm tiêu hóa nào cho tủ thuốc gia đình

ANTĐ - Thời tiết giao mùa, các loại vi khuẩn có điều kiện phát triển nên thức ăn thường dễ bị ôi thiu, vì thế mà các bệnh về tiêu hóa gia tăng. Để phòng bệnh, nhiều gia đình đã cẩn thận đặt trong tủ thuốc nhà mình các sản phẩm dùng cho các bệnh về tiêu hóa. Nhưng giữa rừng thông tin quảng cáo thì để lựa chọn được sản phẩm hiệu quả vẫn còn là nỗi băn khoăn của nhiều người.
Giữ lòng tin

Giữ lòng tin

ANTĐ - Một người lữ khách bị lạc trong sa mạc đã 2 ngày vì một cơn bão cát. Khi đã kiệt sức vì đói khát, anh ta chợt nhìn thấy một căn lều bỏ hoang. Dồn hết sức lực còn lại, người lữ khách lê bước đến căn lều. Bên trong chỉ có những đống vỏ bào đã khô. Thất vọng tràn trề, anh ta ngồi phịch xuống một góc lều, bỗng nhiên trông thấy một cái cần bơm nước.
Tảng đá trong lòng

Tảng đá trong lòng

ANTĐ - Trong vườn nhà nọ có một tảng đá lớn, rộng chừng 50cm, cao chưa tới 20cm. Hàng ngày người trong nhà ra vườn hái rau, không cẩn thận đều vấp phải tảng đá ấy, không ngã cũng tóe máu chân. Con trai người chủ nhà thắc mắc: “Hòn đá bất tiện thế, sao bố không đào bỏ đi?”. Người bố trả lời: “Hòn đá đó, từ thời ông nội con đã có rồi, không biết nó được chôn sâu đến mức nào, to tới bao nhiêu, không dưng mất công đào đi làm gì. Chi bằng cẩn thận hơn một chút, để ý mà tránh ra”. 
Đánh mất bản thân

Đánh mất bản thân

ANTĐ - Trong thị trấn có một người bán dưa rất đặc biệt, chỉ cần nhấc quả dưa lên ước lượng là đã có thể nói ra chính xác trọng lượng của quả dưa đó, kiểm tra lại bằng cân 10 lần chính xác cả 10.