Cẩn thận… có hơn?

ANTĐ - Bên một quán trà đá trên phố Quán Sứ, khi nghe nhiều người nói về chuyện đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện, ông Hoàng Trọng Thủy (53 tuổi, quê Kiến An, Hải Phòng, hiện trú tại Nghi Tàm, Hà Nội ) tỏ ra rất bức xúc.

- Tiêu cực ở các bệnh viện  cũng chỉ là số ít thôi?

- Sợ bệnh viện lắm rồi. Cháu tôi ở nhà vừa ốm là mời bác sỹ về tận nhà khám cho chắc.

- Nhỡ gặp bác sỹ “nửa mùa” thì sao?

- Nhờ qua người quen, yên tâm đi! Mùa hè, trẻ con vào viện, bệnh chưa chữa được lại mắc bệnh khác rồi. Cứ cẩn thận vẫn hơn.

- Vào viện mới có đủ thiết bị để xét nghiệm, mà còn các giáo sư đầu ngành chẩn đoán.

- Mùa này trẻ em mắc nhiều bệnh thì đâu mà chả quá tải. Đi đâu cũng thế thôi.

- Thế bệnh nặng thì sao? Bác sỹ làm sao đủ thiết bị chữa trị ở nhà? 

- Nếu bệnh nặng phải đưa đi bệnh viện ngay. Nếu để lựa chọn thì tôi vẫn thích bệnh viện Quốc tế hơn.

- Trình độ bác sỹ Việt Nam đã được thế giới công nhận mà?

- Công nhận trình độ bác sỹ Việt Nam nhưng vấn đề là chuyện khác. Để nhập viện thì làm thủ tục mất cả buổi. Còn bệnh viện Quốc tế đây chỉ cần có chứng minh thư, có người nhà đưa vào, chữa trị đã, thủ tục làm sau cũng được, không cần “phong bì” gì hết.

- Không phải cứ có mác “bệnh viện Quốc tế” mà chuẩn đâu, còn chi phí thì tốn kém lắm!

- Thì mình phải cố gắng, phải biết… dành tiền chứ. Cẩn thận vẫn có hơn! Nhưng còn hơn là đã ốm đau lại bị “hành xác”!