Cắn răng mà chịu

ANTĐ - Hay tin một số doanh nghiệp xăng dầu lại đề xuất tăng từ 1.000 - 1.300 đồng/lít, anh Đỗ Đức Luân, trú tại Minh Khai không khỏi lo lắng.

- Gì mà đã cuống lên thế?

- Em vừa được biết thông tin, một số doanh nghiệp xăng dầu lại đề xuất tăng giá xăng thêm 1.000 đồng/lít, còn dầu lên 1.300 đồng/lít mà toát mồ hôi. Sao lại có thể tăng nhiều như vậy được nhỉ, chóng cả mặt.

- Chắc do diễn biến xăng dầu thế giới bất lợi!

- Nhưng dù vậy thì cũng nên sử dụng các công cụ quản lý Nhà nước sao cho việc tăng giá không quá dồn dập, quá nhiều như thời gian gần đây. Ví như giảm thuế nhập khẩu, chắc cũng bớt được chút ít. Tăng giá xăng, tác động lớn đến đời sống, đến dân sinh, xã hội. Như em đây, vừa ra trường, lương đi làm chỉ vẻn vẹn 5 triệu đồng/tháng, cái xe máy “cõng” tiền xăng mỗi tháng lên tới 600-700.000 đồng. 

- Doanh nghiệp mới đề xuất thôi mà!

- Doanh nghiệp đề xuất thì chắc cũng chẳng lâu nữa giá sẽ tăng. Lần thì đề xuất, kiến nghị lùm xùm, lần thì cũng im lặng tăng. Người tiêu dùng chỉ biết cắn răng chịu thôi. Mà xăng tăng lại kéo theo giá các loại nhu yếu phẩm, dịch vụ tăng theo, đời sống thêm phần khó khăn.

- Nếu mà tăng lần này là lên mức kỷ lục đấy nhỉ?

- Nếu lần này giá xăng dầu “được” tăng, giá bán lẻ sắp tới sẽ lập kỷ lục mới, vượt qua mốc 24.000 đồng/lít. Khi đó, xăng sẽ có giá tới 24.650 đồng/lít và dầu diezen có giá tới 23.150 đồng/lít.

- Chắc sẽ có nhiều người chuyển sang xe đạp hay xe buýt!

- Em cũng muốn đi xe buýt lắm, chỉ tội không tiện, mà công việc cũng cần di chuyển khá nhiều. Trong khi, xe buýt thì vẫn còn quá đông đúc, chật chội, chậm giờ, vẫn bắt buộc phải dùng xe máy thôi.