Cận mắt sát thủ tấn công chủ quán “nét” hơn 50 nhát dao

ANTĐ - Gương mặt và thái độ hết sức lạnh lùng, sát thủ Nguyễn Văn Quyền còn tỏ vẻ lương thiện: “Ước gì thời gian quay lại thì sẽ không bao giờ làm như thế” (!)

Như ANTĐ thông tin, chiều 14-5, người dân phát hiện anh Phạm Ngọc Lượng (SN 1983), chủ cửa hàng kinh doanh Internet tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, bị sát hại bởi hơn 50 vết đâm, cứa trên cơ thể, trong đó có 4 vết cắt ở vùng cổ. Sau hơn 1 ngày nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Quyền, SN 1991, nhà ở thôn Mai Cao, xã Song Mai, TP. Bắc Giang; cùng đối tượng liên quan là Lê Văn Long, SN 1990, nhà ở phường Trung Kỳ, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quyền khai khi thực hiện ý đồ cướp tài sản của anh Lượng, y đến quán “nét” từ 21h ngày 13-5; khoảng 0h30 ngày 14-5, khi khách đã về hết và lợi dụng lúc anh Lượng đang ngủ gật, Quyền đã ra tay bằng con dao y mang theo và 1 con dao của nhà nạn nhân.

Nguyễn Văn Quyền “nghiện” chơi game, và đã tiền án hơn 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tối 13-5, để có tiền chơi game tại quán của anh Lượng, Quyền đã phải cắm cả CMND và điện thoại di động.

Một số hình ảnh CTV ANTĐ điện tử ghi lại quá trình “sát thủ”  Nguyễn Văn Quyền bị bắt:

Cận mắt sát thủ tấn công chủ quán “nét” hơn 50 nhát dao ảnh 1
Nguyễn Văn  Quyền với nét mặt rất lạnh lùng
Cận mắt sát thủ tấn công chủ quán “nét” hơn 50 nhát dao ảnh 2
Chiều 16-5, đối tượng Quyền bị dẫn giải từ Thanh Hóa về Bắc Giang
Cận mắt sát thủ tấn công chủ quán “nét” hơn 50 nhát dao ảnh 3
Lê Văn Long, kẻ được Quyền "tâm sự" về tội ác
Cận mắt sát thủ tấn công chủ quán “nét” hơn 50 nhát dao ảnh 4
Một phần hiện trường vụ án