Cận mặt kẻ vung dao, đâm bụng bà bầu sắp sinh

ANTĐ - Ghen tuông mù quáng, đến tìm vợ không thấy, Đức liền rút dao đâm bà chủ cửa hàng - nơi vợ Đức làm thuê "thập tử nhất sinh".

Sáng nay 30-8, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Đức (SN 1991, trú tại phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội) 20 năm tù về tội "Giết người" theo quy định tại điểm b, n, khoản 1, Điều 93- BLHS.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Đức thành khẩn nhận tội và
xin HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong quá trình sinh sống, nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Thị Bảo T (SN 1991) ngoại tình, sáng 5-1-2013, Nguyễn Huy Đức đi mua con dao nhọn của một người bán hàng rong rồi phóng xe đến cửa hàng bán quần áo ở phố Hàng Nón (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) – nơi chị T bán hàng thuê để theo dõi vợ.

Vừa đến cửa hàng, Đức bất ngờ giật chiếc điện thoại của vợ để kiểm tra khiến hai vợ chồng xảy ra cãi cọ. Lúc này, chị Cát Cẩm Chi (SN 1980, trú tại phố Hàng Nón), là chủ cửa hàng thấy vậy nên đứng ra can ngăn, Đức mới bỏ đi.

Đến 18h 30 phút cùng ngày, Đức lại đến cửa hàng để tìm vợ. Lúc này, cửa hàng chỉ có chị Chi cùng một hai nhân viên đang bán hàng. Đảo mắt một vòng không thấy vợ đâu, Đức hất hàm hỏi chị Chi: “Con T đâu?”. Chị Chi trả lời: “Tôi không biết, nó đi từ chiều rồi”.

Thấy chị Chi nói vậy, Đức kéo khóa chiếc áo khoác, rút con dao nhọn đâm một nhát vào vào bụng chị Chi – lúc này chị Chi đang có thai 38 tuần. Đồng thời, Đức đẩy chị Chi ngã xuống sàn nhà và tiếp tục hỏi: "Nó ở đâu?". Chị Chi thấy vậy đành phải trả lời "T đang ở phố Bà Triệu".

Nghe xong, Đức còn hua con dao đe dọa, sẽ giết hết những người ở cửa hàng rồi mới chịu bỏ đi. Sau khi bị đâm, chị Chi được mọi người đưa đi cấp cứu mổ lấy thai nhi và hai mẹ con chị Chi may mắn được cứu thoát.

Ngay sau khi nhận được thông tin trình báo của quần chúng nhân dân, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã nhanh chóng vào cuộc và truy bắt đối tượng gây án. Đến 20h 30 phút cùng ngày thì Đức bị bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, Đức thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và mong được HĐXX xem xét cho hưởng mức án thấp nhất. Nhận định về hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX cho rằng, bị cáo đã có hành vi nguy hiểm xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng bị hại, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Việc chị Chi không bị tử vong là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ nên cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc để làm gương cho kẻ khác.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung bồi thường những tổn thất về sức khỏe, tinh thần cho bị hại theo quy định của pháp luật.