Cần học lấy điều này

ANTD.VN - Thế mới thấy việc cứu người ở nước ngoài dễ hơn ở Việt Nam.

- Sao bác lại nói thế. Cứu người là hành động đẹp, ở đâu chẳng khuyến khích, tạo điều kiện?

- Đúng vào dịp ở trong nước xảy ra vụ việc một người đàn ông ở Bắc Ninh đưa người bị tai nạn giao thông vào viện nhưng lại bị bạn trai của nạn nhân đâm trọng thương, thì ở Nhật Bản, một thực tập sinh người Việt không quản mưa rét lao xuống suối cứu người, được chính quyền địa phương tặng giấy khen đấy.

- Trước khi nhảy xuống nước làm điều tốt, anh này có suy nghĩ, đắn đo gì không?

- Cậu ấy bảo, vừa nhìn thấy một người đàn ông đang vùng vẫy vô vọng dưới suối liền lao xuống dòng nước xiết chẳng kịp suy nghĩ gì. Về đến nhà cậu bỗng thấy lo.

- Cũng đúng thôi. Bố mẹ ở nhà biết chuyện thế nào cũng mắng vì sợ con làm điều tốt có khi lại rước họa vào thân?

- Làm gì có bậc cha mẹ nào ích kỷ như thế. Cậu ấy chỉ băn khoăn một điều là, có một vài người Việt ăn cắp ở Nhật, rất mang tiếng. Nếu người mà cậu cứu chẳng may mất đồ, cảnh sát nghi ngờ cậu lấy thì chết dở.

- Bác yên tâm. Họ không hồ đồ đâu. Ai có tội sẽ bị xử lý nghiêm, còn người có công thì được khen thưởng thích đáng. Có thế, nước họ mới nhanh chóng kéo giảm được tội phạm, làm tăng những việc làm tử tế, mình cần phải học lấy điều này.