Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt”

ANTĐ - Trước nạn sưa tặc hoành hành, bất đắc dĩ người ta đành “mặc áo giáp sắt” cho một số cây sưa đỏ trên đường Xuân Thủy.

Vài ngày nay, người dân sinh sống khu vực xung quanh trường ĐH Quốc gia (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngỡ ngàng khi thấy gần 30 cây sưa đỏ, trồng ở hai bên đường Xuân Thủy được “mặc áo giáp sắt” kín từ gốc lên đến gần phần chia nhánh của cây.

“Áo giáp” có cấu tạo bên trong là khung sắt, phía ngoài là tôn cứng quây lại. Đa phần là áo hình trụ tròn, xong cũng có vài chiếc hình thang, hình chữ nhật (nằm trước cửa hàng bảo dưỡng xe máy), trông… khá mất thẩm mĩ.

Đây là biện pháp bất đắc dĩ của chính quyền địa quận Cầu Giấy nhằm bảo vệ những cây sưa quí trước nạn chặt trộm sưa rộ lên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian lại đây.

Một số ý kiến cho rằng, làm thế này chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”; tuy nhiên thực tế bọn sưa tặc trước khi ra tay đều nắm rất rõ vị trí có sưa đỏ; thậm chí nhiều người dân khu vực còn không biết đó là cây gì, nhưng chúng thì biết rõ đó là sưa đỏ hay sưa trắng.

 Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt” ảnh 1

 Các công nhân làm việc tại công trường xây dựng gần đó, ngạc nhiên nhìn "bộ áo giáp" 

 Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt” ảnh 2

" Áo giáp" có cấu tạo khung sắt phía trong, bên ngoài quây tôn cứng

 Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt” ảnh 3

 Do cây sưa này mọc nghiêng, nên "áo giáp" phải để hở một bên phía trên khung sắt

 Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt” ảnh 4

 Phần thân cây được bảo vệ chính là chỗ bọn sưa tặc thèm muốn nhất

 Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt” ảnh 5

 Rõ ràng về mặt thẩm mĩ là... rất có vấn đề

 Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt” ảnh 6

 Không rõ liệu những khung lồng này có bảo vệ được cây hay không?

 Cận cảnh những cây sưa đỏ “khoác áo giáp sắt” ảnh 7

Một bà bán nước chè đã kịp dùng áo giáp làm nơi chứa cốc 

 "Áo giáp"- cái hình trụ tròn, cái hình tứ giác, chữ nhật...

 "Áo giáp"- cái hình trụ tròn, cái hình tứ giác, chữ nhật...