Cận cảnh “lên đồng” chữa bách bệnh!

ANTĐ - Trong khoảng vài tháng nay, tại nhà “thầy” Phạm Thị Hường, ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) tái diễn nạn xem bói, chữa bệnh bằng cách “lên đồng” rất nhảm nhí.
 Việc chữa bệnh nhảm nhí của thầy Hường đã gây mất an ninh trật tự, bức xúc tại địa phương nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc quyết liệt

 Việc chữa bệnh nhảm nhí của thầy Hường đã gây mất an ninh trật tự, bức xúc
tại địa phương nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc quyết liệt

Người bệnh ở khắp nơi nơi ùn ùn kéo đến để xin được chữa bệnh gây xôn xao dư luận và cản trở cuộc sống sinh hoạt của người dân tại địa phương.

Một số cá nhân đã lợi dụng vấn đề này để cò môi giới, tung tin thất thiệt, lừa bịp nhằm kiếm nguồn lợi. Điều đáng nói là vấn đề này đã gây mất trật tự xã hội trên địa bàn trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tiếp cận nhà bà Phạm Thị Hường ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông khi bà đang thực hiện chiêu bài chữa bệnh "thần thánh" của mình.

Hàng trăm người bệnh và người hiếu kỳ tập trung đứng xem rất đông trước những động tác quằn quại lạ mắt của “thầy” Hường! Những động tác nhào lộn, chỉ thiên, ấn huyệt lần lượt được “thầy” phô diễn điệu nghệ, thậm chí mỗi lúc mỗi mạnh hơn, hăng hái hơn khi biết ống kính máy ảnh của chúng tôi đang chụp trực diện bà. Riêng những con bệnh đến để thầy xem bói, chữa bệnh thì tỏ ra bất bình vì cho rằng chúng tôi đã phá vỡ sự linh thiêng của họ.

 Thầy Hường nhào lộn lên đồng ngay giữa sân trước sự thán phục của những con bệnh

 Thầy Hường nhào lộn lên đồng ngay giữa sân trước sự thán phục của những con bệnh

Tiếp xúc trực tiếp với người đến chữa bệnh, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi họ quá tin vào những điều không tưởng. Họ cho rằng bệnh của họ đã được Đông y, Tây y chữa không lành nhưng khi được thầy dùng bàn tay xoa bóp, “đả thông huyết mạch” thì họ thấy đỡ hơn và thậm chí có người cho rằng họ đã lành bệnh.

Anh Lê Bá Châu, ở khu phố8,  P5, TP Đông Hà, một người bệnh đang nhờ “thầy” Hường chữa bệnh cho hay: “Tôi chữa bệnh ở đây được khoảng 5, 6 lần rồi và cảm thấy bệnh ngày càng giảm hơn so với đi bệnh viện. Phương pháp thì người trần mắt thịt không thể nhận ra nhưng tôi thấy bệnh tôi ngày càng giảm!”.

Không riêng gì anh Châu, bà Trần Thị Thanh ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh cũng lặn lội gần 100km để đến tìm thầy “Hường” để được làm phép chữa bệnh. Bà Thanh cho biết mình bị bệnh thần kinh đã đi chữa chạy ở đủ bệnh viện lớn như Huế, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội nhưng không đỡ, mới đây bà được nhiều người mách nước tìm “thầy” Hường.

“Tôi thấy bệnh của mình thuyên giảm nhiều, khỏe mạnh hơn dù “thầy” chỉ xoa xoa, bấm huyệt đơn giản!”, bà Thanh hí hửng cho biết.

Tìm hiểu trực tiếp mới biết người đến xem bói, chữa bệnh đều mắc các chứng bệnh  nan y như: ung thư, viêm gai cột sống, tai biến mạch máu não... Và không hiểu lý do gì mà hàng chục người từ các nơi  khác như Đông Hà, Gio Linh, Vĩnh Linh, Quảng Bình... tin tưởng lần lượt kéo đến nằm chờ tại nhà bà  Hường xin được chữa bệnh, trong số đó có cả một số cán bộ chính quyền. Trung bình mỗi ngày có đến gần 100 người đến. Xe cộ tấp nập gây mất trật tự thôn, xóm.  

Thầy Hường (ngoài cùng bên trái) đang ấn huyệt chữa bệnh 

 Thầy Hường (ngoài cùng bên trái) đang ấn huyệt chữa bệnh

Hành động này đã gây phản ứng mạnh mẽ từ nhân dân địa phương, thậm chí người trong gia đình đã khuyên răn nhưng không có kết quả.

Ông Nguyễn Văn Việt, bố Chồng bà Hường ở cùng thôn cho biết: “Tôi từng tham gia cách mạng, cán bộ nhà nước về hưu mà thấy con cái mình như vậy tôi rất buồn, bản thân cũng không tin. Khuyên bảo đủ điều nhưng không có kết quả, bây giờ chỉ còn cách nhờ chính quyền, công an sớm có giải pháp để không xảy ra hậu quả xấu”.

Trao đổi với cán bộ lãnh đạo xã, chúng tôi được biết bà Phan Thị Hường đã hành nghề này từ vài năm trước và cũng từng làm cho bà con ở đây tin tưởng. Tuy nhiên sau khi phát hiện hành động đó không có thật thì chính quyền địa phương đã làm việc và bà đã bỏ nghề được một thời gian. Không hiểu sao đến đầu tháng 5- 2011, bà Hường tái xuất “nghề” bói toán, chữa bệnh. Lần này bà tuyên bố chữa được bách bệnh. Thực hiện đúng chức năng, quyền hạn xã đã có giấy mời bà Hường lên làm việc nhưng bà không đến và còn tỏ thái độ thách thức, coi thường. Thậm chí “thầy” Hường còn mượn lời “lên đồng” để chỉ trích đe doạ xem thường pháp luật.

Ông Nguyễn Vinh, Bí thư Đảng uỷ xã Triệu Nguyên, ngán ngẩm cho biết: “Chúng tôi đã có xin ý kiến chỉ đạo của công an huyện nhưng đến nay chưa có phản hồi. Về phía địa phương thì tiếp tục vận động nhân dân và người đến chữa bệnh không nên tin theo lời đồn nhảm và cũng có một số người nghe theo”.

Trong lúc chính quyền địa phương đang loay hoay tìm cách đối phó thì hành vi xem bói, chữa bệnh nhảm nhí của bà Hường vẫn tiếp diễn gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân địa phương vì vậy đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, trả lại bình yên cho vùng quê miền núi bình yên này.