Cán bộ phường "ăn quẩn"

ANTĐ - Sáng qua (15-5), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1977, ở Đống Đa, Hà Nội) - nguyên cán bộ địa chính - xây dựng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuântội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 3, Điều 280-BLHS.

Nguyễn Thị Kiều Oanh được tuyển dụng và phân công quản lý đất đai tại UBND phường Nhân Chính từ đầu năm 2009. Nhiệm vụ thường xuyên của Oanh là trực tiếp làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở một số khu dân cư trên địa bàn phường. Trong quá trình thực thi công vụ, Oanh đã yêu cầu một số hộ dân nộp tiền chi phí bổ sung tài liệu hoặc gây khó khăn để những người trong diện được cấp “sổ đỏ” phải chi tiền bồi dưỡng…

Điển hình là trường hợp của bà Nguyễn Thị Luân, trú số 28B, ngõ 144, phố Quan Nhân. Do tuổi cao nên đầu tháng 1-2011, bà Luân ủy quyền cho cô con dâu làm hồ sơ xin cấp “sổ đỏ” đối với thửa đất của gia đình bà đang ở. Sau một thời dài gian hoàn thành hồ sơ nhưng không thấy chính quyền phường “đả động” gì, con dâu bà Luân bèn tìm gặp cán bộ địa chính phường để hỏi rõ sự tình. Tại phòng làm việc của Oanh, sau khi kiểm tra đống hồ sơ dày cộp, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng phường “phán”: “Hồ sơ của gia đình chị vẫn còn nằm tại phường. Hồi này nhiều việc nên chưa xem được”. Cùng với những lời nói rất thiếu trách nhiệm đó, Oanh hẹn con dâu bà Luân tuần sau lại đến. 

Đúng hẹn, đại diện gia đình bà Luân tiếp tục đến UBND phường gặp gỡ cán bộ địa chính. Và lúc này “ngón nghề” của Oanh mới bộc lộ. Nữ cán bộ phường không ngần ngại giấu giếm khi bảo rằng: “Muốn làm “sổ đỏ” thì phải mất tiền”. Muốn biết rõ “chi phí”, con dâu bà Luân gặng hỏi thì được Oanh đưa cho số điện thoại và nói trao đổi sau. Theo ngã giá, ngày 26-1-2011, đại diện gia đình bà Luân đã phải để 20 triệu đồng trong một phong bì và đưa cho Oanh ngay tại phòng làm việc của chị ta. Khấp khởi chờ đợi vì sắp được nhận “sổ đỏ”, nhưng không ngờ gần 2 tháng sau gia đình bà Luân tiếp tục bị nữ cán bộ phường vòi vĩnh thêm với lý do: “Phải nhờ các anh ở trên thì mới làm được”.

Chiều 10-4-2011, gia đình bà Luân lại phải miễn cưỡng “chung chi” cho Oanh thêm 80 triệu đồng nữa. Mặc dù đã nhận tổng cộng 100 triệu đồng “bôi trơn” của người dân, nhưng Nguyễn Thị Kiều Oanh đã không làm được “sổ đỏ” cho khổ chủ như hứa hẹn… Tình cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Luân không phải là trường hợp duy nhất, theo kết luận của VKSND TP Hà Nội, từ tháng 10-2009 đến 7-2011, Nguyễn Thị Kiều Oanh đã thực hiện trót lọt tổng cộng 6 phi vụ làm ăn bất chính với thủ đoạn tương tự. Tính đến thời điểm bị đưa ra tòa án truy tố, nguyên nữ cán bộ địa chính - xây dựng phường Nhân Chính đã chiếm đoạt 370 triệu đồng của người dân.  

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, Nguyễn Thị Kiều Oanh đã khai nhận lại toàn bộ thủ đoạn và hành vi phạm tội như nêu trên. Vậy nhưng khi bị vị chủ tọa phiên tòa căn vặn toàn bộ số tiền ấy bị cáo đã dùng vào việc gì mà không hoàn trả lại cho người dân, nguyên cán bộ phường Nhân Chính chỉ trả lời gọn lỏn: “Bị cáo đã ăn tiêu hết”. Vẫn giữ thái độ khai báo lấp liếm như vậy, Nguyễn Thị Kiều Oanh còn quả quyết chỉ có một mình đạo diễn và thực hiện vụ tiêu cực này… Phiên tòa diễn ra chóng vánh vì hồ sơ vụ án rất rõ ràng, bản thân bị cáo cũng hoàn toàn nhận tội. TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều Oanh 7 năm tù giam. Cùng mức án này, nguyên cán bộ phường Nhân Chính còn phải khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của người dân.