Cảm phục cậu bé xin tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ

ANTD.VN - Một cậu bé 10 tuổi ở đông bắc Trung Quốc đã lẻn ra khỏi nhà và đi ăn xin tại quảng trường một thành phố để có tiền chữa trị cho mẹ mắc bệnh ung thư bạch cầu. 

Nhiều người đi đường tốt bụng tới giúp đỡ cậu bé

Trang Sohu.com đưa tin, cậu bé Zhang Huanyu đã được một cặp vợ chồng đưa trở lại nhà cậu ở tỉnh Cát Lâm sau khi họ nhìn thấy cậu ăn xin suốt cả ngày tại thành phố Liêu Nguyên hồi tuần trước.

Zhang đặt tấm biển ăn xin bằng bìa cứng có dòng chữ: “Những người tốt bụng, làm ơn hãy giúp đỡ mẹ cháu bị bệnh ung thư bạch cầu”.

Ông bà của Zhang đã bật khóc khi cậu bé đưa cho một xấp tiền mặt và yêu cầu họ gửi tiền cho mẹ Xu Wei ở Bắc Kinh.

Theo Sohu, Xu làm mẹ đơn thân và phát hiện bị bệnh vào năm 2016.

“Cháu đã lớn và là một nam giới, cháu cần phải bảo vệ mẹ. Các học sinh khác đều có mẹ và cháu muốn mẹ nhìn thấy cháu đi học, đón và nấu cho cháu ăn”, Zhang chia sẻ.

Chi phí điều trị hiện đã hơn 1 triệu NDT (157.980USD) và gia đình Zhang đã hết nhẵn tiền sau khi phải bán đi mọi thứ. “Cháu sẽ đi xin mỗi ngày. Cháu không thể để cho mẹ phải chết”, Zhang nói.