Bình Dương:

Căm phẫn vụ cha sát hại con ruột chưa đầy 3 tuần tuổi

ANTĐ - Chỉ vì người vợ mới sinh chưa đầy 3 tuần không cho quan hệ vợ chồng mà Lương Văn trọng đã gây nên thảm án sát hại đứa con ruột sơ sinh của mình, làm vợ và cha mẹ vợ bị thương tích.

Vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng 11/9 tại một ngôi nhà trọ ở ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngay trong ngày 11/9 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lương Văn Trọng (SN 1991, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tạm trú ở địa chỉ trên) về hành vi “cố ý gây thương tích” và “giết người”.

Lương Văn Trọng bị bắt giữ tại cơ quan công an

 

Bước đầu tại cơ quan công an, Trọng khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trọng tỏ ra ăn năn hối hận, nhưng tát cả đều đã muộn màng.

Trong và chị Võ Nguyễn Thanh H (SN 1991, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cưới nhau đã một thời gian và chị H vừa mới hạ sinh một bé gái, đặt tên là Lương Ngọc Bảo T, cách đây khoảng gần 3 tuần. 

Theo đó, sau khi tăng ca, 0h30 rạng sáng 11/9 Trọng trở về phòng trọ, lúc này vợ con đã ngủ. Sau khi tắm rửa, Trọng chui vào mùng nói chuyện, lay vợ dậy để đòi chuyện vợ chồng. Phần vì vừa mới sinh con, phần vì đang buồn ngủ nên chị H từ chối và giải thích cho Trọng hiểu. Tuy nhiên Trọng nổi điên chửi bới vợ giữa đêm, cháu T nằm bên cạnh mẹ cũng thức giấc và khóc. Cùng lúc này biết vợ chồng con đang cãi nhau nên cha mẹ của chị H gần đó cũng đến khuyên giải. Tuy nhiên vì suy nghĩ vợ “mách” với cha mẹ vợ nên Trọng càng nổi điên hơn.

Ngôi nhà xảy ra vụ trọng án

 

Bất ngờ Trọng chụp bình nước sôi, mở nắp và hất vào cha mẹ vợ làm cho 2 người này bị bỏng. Sau đó Trọng nhặt 1 đoạn cây tấn công, đập vào đầu làm cho chị H bất tỉnh. Trong cơn thịnh nộ, Trọng mất hết tính người khi bế đứa con gái gần 3 tần tuổi của mình ném thẳng vào tường làm cho cháu bé xấu số này vỡ hộp sọ tử vong tại chỗ.
Sau khi vụ án xảy ra, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, bao vây và khống chế được Trọng. Trong sáng cùng ngày các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiệm trường, thu giữ 1 số vật chứng và hiện đang điều tra làm rõ vụ trọng án này.