Cảm ơn những người thầy thuốc ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội

ANTĐ - Rạng sáng 24-7-2012, con dâu tôi là Nguyễn Thị Hồng Nhung chuyển dạ, tôi và gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vì đã lâu, tôi không có dịp đến bệnh viện, nhưng lần này khi đưa cháu vào phòng khám cấp cứu đã được các nhân viên y tế trực, tiếp đón khám thai ngay và chuyển cháu lên Phòng đẻ (khoa A2). 

Do thai nhi quá to lại vỡ ối nên kíp trực do bác sĩ Khải đã quyết định mổ (trước đó đã trao đổi lại cho gia đình chúng tôi biết). Sau khi mổ xong, cháu bé được chuyển lên khoa Sơ sinh (A4) để tiếp tục chăm sóc vì cháu có biểu hiện của thiếu canxi (theo giải thích của các bác sĩ, những cháu bé sinh ra mà cân nặng từ 4kg trở lên thường có biểu hiện thiếu canxi kèm theo hơi khó thở).

Tâm trạng của gia đình chúng tôi sốt ruột vì không biết thế nào, song các bác sĩ và điều dưỡng viên ở khoa Sơ sinh đã chăm sóc, điều trị cẩn thận. Đặc biệt, bác sĩ Huệ - Trưởng khoa thường xuyên giải thích tình hình sức khỏe cháu bé cho gia đình. Đến trưa 26-7, cháu bé đã bình phục sức khỏe và về nằm với mẹ. Điều đáng nói là gia đình chúng tôi biếu tiền để bồi dưỡng các bác sĩ và nhân viên điều dưỡng ở khoa A2 và khoa Sơ sinh, song các thầy thuốc không nhận. Các anh, các chị đã thể hiện tấm lòng thầy thuốc như mẹ hiền và để lại cho gia đình chúng tôi sự biết ơn, cảm phục.