Cầm dao, kiếm truy sát chủ quán cơm, kẻ côn đồ bị người dân quây đánh

ANTĐ - Chiều 8-10, CAP Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, đang tiến hàng điều tra làm rõ đối tượng sử dụng dao, kiếm gây án tại quán cơm Hương Béo vào chiều 5-10 đã bị quần chúng nhân dân truy đuổi, đánh trọng thương.
Sự việc xảy ra vào chiều 5-10 tại quán cơm Hương Béo tại khu vực tổ 28 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đối tượng côn đồ tên là Phúc “sẹo”. Theo những người dân chứng kiến kể lại, vào thời điểm đó, đối tượng Phúc bịt mặt, 2 tay cầm theo dao, kiếm xông vào đập phá hàng quán, cướp đi túi tiền hàng, đồng thời truy sát hụt chủ quán là anh Cao Văn Tuấn (SN 1957, trú tại số 88/111 Đông Khê, Ngô Quyền Hải Phòng).

Cầm dao, kiếm truy sát chủ quán cơm, kẻ côn đồ bị người dân quây đánh ảnh 1
Đối tượng Phúc “sẹo” bị nhân dân truy đuổi, đánh trọng thương trên đường 


Bị người dân phát hiện, vây bắt, Phúc múa dao, kiếm bỏ chạy trên đường Lê Hồng Phong hòng thoát thân nhưng vẫn bị người dân truy đuổi, đánh trọng thương.
Trao đổi với PV, chị Đoàn Ngọc Lan (52 tuổi) - người làm thuê cho quán Hương Béo cho biết, hơn 15h ngày 5-10, có một thanh niên ngoài 30 tuổi, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen che kín mặt, mặc áo màu vàng da cam, cầm theo dao, kiếm xông vào quán chém tan biển quảng cáo, sau đó quát: “Thằng Tuấn đâu rồi? Hôm nay bố cho chúng mày chết hết”.

Cầm dao, kiếm truy sát chủ quán cơm, kẻ côn đồ bị người dân quây đánh ảnh 2
Công an phường Đông Khê, quận Ngô Quyền đưa đối tượng đi cấp cứu


Nói xong đối tượng vung dao chém tới tấp vào các bộ bàn ghế trong quán, sau đó xông thẳng đến chiếc bàn được làm bằng inox - nơi cháu Cao Nam Trường (9 tuổi, con anh Tuấn) đang được một gia sư nữ kèm học, dùng kiếm đâm xuống mặt bàn, tạo thành lỗ thủng lớn. Rồi vào nhà gạt đổ chiếc tivi, lục lọi mọi đồ đạc bên trong.
Sợ hãi trước hành vi manh động của đối tượng, những người có mặt tại quán vội vàng chạy toán loạn ra đường đồng thời điện báo cho anh Cao Văn Tuấn biết. Sự việc diễn ra hơn 10 phút, đối tượng côn đồ xách dao, kiếm ra đường bắt taxi bỏ đi.

Cầm dao, kiếm truy sát chủ quán cơm, kẻ côn đồ bị người dân quây đánh ảnh 3
Dao, kiếm gây án của Phúc “sẹo”


Chủ quán cơm Hương Béo, anh Cao Văn Tuấn khẳng định, đối tượng cầm dao, kiếm vào đập phá tài sản trong quán và lục lọi đồ đạc, lấy đi 1 túi tiền hàng bên trong có hơn 7 triệu đồng là tên Phúc “sẹo”, trú tại phố Cấm, Ngô Quyền, Hải Phòng. Phúc "sẹo" là đối tượng côn đồ chuyên đi làm “luật”, ép các nhà hàng, quán cóc kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong phải chi tiền “bảo kê, bến bãi”. Nếu ai không nộp lập tức Phúc “sẹo” cùng với đồng bọn sẵn sàng ra tay, quậy phá, thậm chí đâm, chém dằn mặt. 

Trước đó, vợ chồng anh Tuấn không hề có mâu thuẫn, hay thù oán gì với Phúc, ngoài vụ việc xảy ra vào ngày 27 Tết Âm lịch năm 2013. Khi đó Phúc “sẹo” đe dọa, bắt vợ chồng anh Tuấn phải chi cho hắn tổng cộng 6 triệu đồng tiền “bảo kê”, bến bãi, mới để yên cho việc vợ chồng anh Tuấn cùng người nhà bán hoa tết. Vì sự việc đó, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát nhẹ. Đối tượng Phúc được công an phường mời về trụ sở làm việc, phạt hành chính. Sau đó, cả 2 không hề quan hệ hay xảy ra bất kỳ một mâu thuẫn gì khác. 

Biển hiệu quảng cáo của quán cơm Hương Béo bị đối tượng chém rách

Vợ anh Tuấn là chị Lê Thị Hương (SN 1964)  sợ hãi nên ra CAP Đông Khê trình báo sự việc. Còn anh Tuấn tranh thủ chở cơm thừa, canh cặn ra trại nuôi lợn. Đến gần 17h cùng ngày, sau khi cho lợn ăn, anh Tuấn đi xe về đến cửa hàng. Chưa kịp dựng xe vào bên trong quán thì bất ngờ, một thanh niên bịt khẩu trang đi xe SH chở Phúc “sẹo” tới. Thấy anh Tuấn, Phúc “sẹo” cầm kiếm và dao (dạng phớ, dài tới 50 cm) xông tới chém, anh Tuấn nhanh người tránh được, vội vàng vứt xe bỏ chạy ra đường hô hoán. Thấy vậy, thanh niên đi xe SH liền quay đầu bỏ chạy. Còn đối tượng Phúc "sẹo" bị người dân truy đuổi, đánh trọng thương.

Anh Tuấn nhận định, Phúc “sẹo” phá hoại nhà hàng và cầm dao, kiếm truy sát anh, chẳng qua hắn bị đối tượng giấu mặt nào đó, đứng đằng sau giật dây, sai khiến. Mục đích của bọn chúng muốn phá tan tổ bảo vệ trật tự tổ dân phố 28 Lê Hồng Phong do anh làm tổ trưởng, để dễ bề hoạt động.

Đối tượng Phúc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng

Có mặt tại phòng 307, khoa ngoại 10, bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng lúc 16h30 ngày 8-10, PV ghi nhận, đối tượng Phúc “sẹo” đầu băng trắng, chân phải nẹp quá đùi, ngón tay trỏ bị cụt một đốt.

Theo hồ sơ bệnh án tại bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, , được chuyển lên cấp cứu với lý do “đau đầu sau sinh hoạt gia đình”. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Phúc bị rách da đầu, cụt đốt ngón tay trỏ tay trái, chảy máu. Do các vết thương không thực sự nghiêm trọng, nên sau khi được các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu, khâu và băng bó các vết thương Phúc đã tỉnh táo trở lại. 

Theo nguồn tin riêng của PV, Phúc “sẹo” là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự; quê gốc ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, sau khi ra tù y đã về phố Cấm, phường Gia Viên sinh sống cùng với một phụ nữ trẻ… Phúc "sẹo" còn bị nhiễm HIV.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.