Cái nhất đáng xấu hổ

ANTĐ - Cuối cùng thì Việt Nam mình cũng có cái nhất Đông Nam Á bác ạ.

- Vui quá! Thế là ước nguyện của hơn 90 triệu dân đã thành hiện thực. Nhất về cái gì vậy?

- Về kinh tế thì đứng thứ tám ASEAN, nhưng về tăng trưởng rượu bia thì đứng đầu.

- Ối giời, tưởng thế nào chứ nhất thế thì nhất làm gì. Thật đáng xấu hổ.

- Bác cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Uống nhiều bia rượu, giun sán trong bụng sẽ chết hết, sức khoẻ mới được đảm bảo.

- Bác có biết hệ lụy của bia rượu là thế nào không. Nó sẽ làm sức khoẻ con người tàn tạ đến tận đời con, đời cháu.

- Nhưng nó lại làm cho con người ta lê tê phê. Say vào rồi là quên hết sự đời, luôn có cảm giác mình là thần tiên đi mây về gió.

- Từ cái “nhất” này sẽ sản sinh ra hàng loạt cái “nhất” đáng sợ khác như có số người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia cao nhất, các bệnh viện luôn đông nhất,  tỷ lệ ly hôn cao nhất, chỉ số phát triển thấp nhất…

- Thôi, thôi, xin bác đừng liệt kê nữa, nhức đầu lắm. Sao tăng trưởng rượu bia của chúng ta tăng vọt thế nhỉ, có cách nào hạn chế được không?

- Cái này liên quan đến chính sách quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Muốn hạn chế cũng không quá khó. Vấn đề là chúng ta có kiên quyết làm hay không.