ANTĐ - Sự việc diễn ra khoảng 16h chiều nay 14/9; và ước tính có khoảng 400 người đang cai nghiện tập trung ở Trung tâm GD LĐXH Hải Phòng (xã Gia Minh, H.Thủy Nguyên – gọi tắt là trung tâm Gia Minh) đã có hành vi trên.
ANTĐ - Tiếp xúc với những người nghiện ma túy mới thấy, có trăm nghìn lý do đưa đẩy người ta đến với “cái chết trắng”, để rồi có những người trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi. Những rối loạn do sử dụng ma túy hoàn toàn có thể ngăn ngừa và điều trị được, còn việc có thể đoạn tuyệt hẳn với nó hay không phụ thuộc hoàn toàn vào chính bản thân mỗi người nghiện.
ANTĐ -Sáng 6-5, Công an tỉnh Đắc Lắc cho biết, đã tiến hành truy bắt được 23 trong tổng 45 học viên cai nghiện tập trung tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đắk Lắk (đóng tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk), phá tường rào, chạy trốn vào sáng 5-5.
ANTĐ - Khoảng 8h30, ngày 22-4, tại quán nước trà đầu ngõ 25 Lê Lợi, Ngô Quyền (Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là một thanh niên bị bạn cùng cai nghiện dùng dao nhọn đâm thấu ngực, gục chết trên vỉa hè.
ANTĐ - Họ đã từng có một thời nghiện ngập, bài bạc, đánh lộn. Rồi bằng chính sự lay thức của cuộc sống, họ đã đi cai nghiện và làm lại cuộc đời. Chợ cá đầu mối phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là nơi khoảng 20 người cai nghiện thành công tham gia buôn bán, làm ăn lương thiện để quên đi quá khứ.
ANTĐ - Sáng 25-3, cơ quan chức năng đã đến nhà nạn nhân khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của 3 mẹ con cô giáo mầm non. Trước đó, thi thể ba mẹ con được phát hiện dưới lòng hồ trong tư thế bị trói chặt.
ANTĐ - Nắm bắt được tâm lý của người đi cai nghiện và gia đình họ thường sợ người nghiện khi cai phải chịu khổ, Quang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình anh Minh bằng cách hứa sẽ “chạy” cho bạn được vào chỗ nhàn hạ, không phải lao động, không bị bắt nạt (?!).
ANTĐ - Giả danh là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, có thể cho biết 2 số cuối của giải đặc biệt để “trúng đề”, tội phạm lừa đảo đã dễ dàng chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người nhẹ dạ...
ANTĐ - Đối tượng nghĩ ra cách “cai nghiện” kỳ lạ trên là Nguyễn Văn Quang, SN 1982, trú tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Bản thân Quang có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
ANTĐ - Về lại Tây Tựu, Từ Liêm những ngày cuối năm, khi cái nắng hanh hao, vàng rực trên những thửa ruộng hoa, thấy bình yên đến lạ kỳ! Đi trên những cánh đồng cúc, ly, đào, hoa hồng... đang được chăm sóc chuẩn bị cho mùa xuân, mới thấy hết được công lao của người mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân - những công an viên xã Tây Tựu.
ANTĐ - Nhằm tạo điều kiện cho các học viên cai nghiện bắt buộc sớm được trở về với gia đình, tại Nghị định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành, có quy định cụ thể trường hợp giảm thời hạn cai nghiện đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.
ANTĐ - Ngày 6-10, CA Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT CA huyện An Lão đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, bỏ trốn khỏi nơi tạm giữ, khiến một chiến sĩ công an bị thương trong quá trình truy đuổi đối tượng.
ANTĐ - Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội giết người đối với 3 cán bộ của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương gồm Nguyễn Thành Luân (SN 1986, xã Tân Dân), Nguyễn Thế Anh (SN 1987) và Phạm Đức Anh (SN 1986) cùng trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, Hải Dương. 3 cán bộ của Trung tâm này được xác định đã đánh chết một học viên cai nghiện tại trung tâm là Vũ Đức Hiếu (28 tuổi, trú tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hải Dương).
ANTĐ - Một người đàn ông sống tại bang Washington (Hoa Kỳ) bị buộc tội cố ý mưu sát cậu con trai 4 tuổi bằng heroin vào đúng ngày tòa án đưa ra phán quyết về vụ li hôn của anh ta.
ANTĐ - “Không một ai trên đời, kể cả tôi, kể cả các ông trùm ma túy lớn nhất địa cầu Khun Sa ở Tam Giác Vàng, đều không thể tin được rằng, với quyết tâm, tôi lồng lộn đi tìm ma túy: Hôm ấy, mẹ tôi trực ở bệnh viện huyện, tôi phá “ngục tại gia” kéo lê cả sợi xích to và hoen gỉ để đi tìm he-roin. Cơn vật thuốc làm tôi không biết gì nữa, trăm nghìn lời hứa, lời thề với mẹ, với bản thân, nhân cách của tôi, bỗng dưng tan biến hết. Tôi phá nhà, phá cửa chớp…”