Cái giá của lòng tham

ANTĐ - Một thương nhân tìm đến vùng núi nọ, nói với người dân ở đây rằng ông ta muốn mua khỉ với giá 10 USD/con. Vì vùng núi ấy có rất nhiều khỉ, nên người dân lập tức đổ xô nhau đi bắt. Mang về bao nhiêu con, thương nhân nọ đều mua hết, lại trả đúng mức giá như đã thỏa thuận.

Được một thời gian, số lượng khỉ trong núi đã giảm hẳn đi, việc bắt chúng không dễ dàng như trước nên nông dân lại quay về làm ruộng. Thấy vậy, thương nhân nâng mức giá thu mua lên 20 USD/con. Thấy mối lợi, nông dân lại đổ xô vào rừng, liên kết với nhau bắt khỉ. Cũng chỉ được vài hôm, số lượng khỉ sụt giảm mạnh, muốn bắt được cũng trầy trật, nông dân lại thôi. Khi đó, thương nhân tuyên bố mua 50 USD/con. Cùng thời điểm đó, ông ta vì có việc quay lại thành phố, nên giao cho trợ lý của mình ở lại lo việc thu mua.

Sau khi thương nhân đi, trợ lý của ông ta ngầm bắn tin cho dân làng, nói số khỉ thu mua lúc trước được nhốt trong một cái hang, nhân lúc ông chủ đi vắng, anh ta sẽ bán lại cho dân với giá 35 USD/con, chờ khi thương nhân quay lại, người dân mang đến bán với giá 50USD, vậy là đôi bên cùng có lợi. Người dân cảm thấy bùi tai, liền dốc tiền ra mua khỉ. Khi mỗi nhà đã có tới cả chục con, người trợ lý kia bất ngờ biến mất, thương nhân cũng không hề quay lại. Biết trúng quả lừa, nhưng dân thôn cũng đành ngậm đắng nuốt cay, chỉ biết tự trách mình đã quá tham lam nên bị đồng tiền che mắt.