Cái đẹp nằm ở... chuyên môn

ANTĐ - Cơn ác mộng tụt hạng ám ảnh sau chuỗi trận toàn hòa và thua kể từ đầu giải đã buộc B.Bình Dương phải cầu cứu tới… “chân dài” để mong đổi vận. 

Chuyện là ở trận đấu tiếp HN T&T chiều qua 5-5, BTC sân đã quyết định mời 22 “chân dài” xinh đẹp, xuống tận sân động viên cầu thủ và sau đó lên khán đài cổ vũ. “Đội đá thua hoài, không khí xìu quá. Đặng chẳng đừng chúng tôi mới phải dùng tới “chiêu” này để cho cầu thủ sung lên, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ”, một lãnh đạo B.Bình Dương tâm sự. 

Thực tế chiều qua, sự kết hợp “có một không hai” giữa HLV Lê Thụy Hải và “chân dài” đã cộng hưởng và phát huy tác dụng để mang về chiến thắng đầu tay quý giá cho B.Bình Dương. Nếu như những điều chỉnh chiến thuật của ông Lê Thụy Hải đã biến đội khách trở nên vô hại đến khó tin thì màn ôm hôn động viên của các hotgirl lúc đầu trận dễ dàng biến các cầu thủ thoát khỏi hình hài nhợt nhạt, vô hồn trước đó để thăng hoa, đá như… lên đồng.

Có một điều mà với nhiều CĐV của B.Bình Dương dẫu hoan hỉ với chiến thắng đội nhà nhưng khi rời sân lại không khỏi ngậm ngùi bởi sự thật cay đắng, rằng động lực để chiến thắng của các cầu thủ nhà lại đến từ các “chân dài”, thay vì phải xuất phát từ tinh thần màu cờ sắc áo, danh dự đội bóng, tình yêu quê hương, tình cảm với người hâm mộ như chân lý vốn có của bóng đá chân chính.

Với màn khởi đầu thuận lợi này, “chiêu” đưa “chân dài” đến sân sẽ còn được B.Bình Dương tiếp tục sử dụng. Hiệu quả nó mang lại liệu có được như ý thì thời gian sẽ trả lời, thế nhưng cần phải khẳng định, đó không phải cách bền vững để khán giả quay lại với đội bóng, bởi thứ hấp dẫn người xem nằm ở cái đẹp chuyên môn trên sân chứ không nằm chỗ… “chân dài” hay ngắn.