Cái chết bí ẩn của một cựu danh thủ

(ANTĐ) - Giàu có và nổi tiếng, những tưởng sau khi tuyên bố giải nghệ sự nghiệp cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp năm 2008, Steve McNair sẽ có công việc kinh doanh suôn sẻ. Nhưng không ai ngờ, bi kịch đã xảy ra chỉ không lâu sau đó. 

Cái chết bí ẩn của một cựu danh thủ

(ANTĐ) - Giàu có và nổi tiếng, những tưởng sau khi tuyên bố giải nghệ sự nghiệp cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp năm 2008, Steve McNair sẽ có công việc kinh doanh suôn sẻ. Nhưng không ai ngờ, bi kịch đã xảy ra chỉ không lâu sau đó. 

Danh thủ Steve McNair
Danh thủ Steve McNair

“Sao” ít tì vết

Steve McNair, sinh ngày 14-2-1973 trong một gia đình có 5 người con ở Mount Olive thuộc bang Mississippi (Mỹ). Với năng khiếu thể thao bộc lộ từ rất sớm, năm 1995, bước ngoặt cuộc đời đã đến với McNair khi anh ký hợp đồng 7 năm trị giá 28 triệu USD để chơi cho đội bóng bầu dục

Houston Oilers. Đây là bước tiến dài trong sự nghiệp cầu thủ của McNair khi anh có đầy đủ tiền tài và danh vọng. Năm 1997, McNair kết hôn với Mechelle và họ có với nhau hai cậu con trai. Mặc dù nổi tiếng, McNair dường như không ăn chơi sa đọa. Anh dành tiền để xây cho mẹ một ngôi nhà đẹp ở Mount Olive, tài trợ cho các câu lạc bộ thể thao của trẻ em... Mùa bóng 1999, đội bóng Houston

Oilers đổi tên thành Tennessee

Titans. Từ thời gian này, McNair đã gặt hái được nhiều thành công cùng đội bóng Tennessee Titans. Mặc dù vậy, ngôi sao của đội

Tennessee Titans cũng một vài lần bị cảnh sát bắt giữ trong đó, năm 2003, McNair bị bắt vì uống rượu lái xe và tàng trữ vũ khí trái phép. Khi tuyên bố giải nghệ năm 2008, Steve McNair mới 35 tuổi, giàu có và nổi tiếng. Bên cạnh việc làm từ thiện, anh còn mở một nhà hàng ở Nashville bang Tennessee.

Án mạng bên người tình trẻ

Tháng 12-2008, Steve McNair tới nhà hàng Dave & Buster’s và gặp nữ nhân viên phục vụ Sahel Kazemi, 19 tuổi. Sahel Kazemi sinh ra ở Iran, sau đó sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 16 tuổi, cô cùng với bạn trai Keith Norfleet tới Nashville kiếm sống.

Ngay từ buổi gặp đầu tiên, McNair đã bị Kazemi cuốn hút. Mối quan hệ tình cảm giữa họ phát triển rất nhanh. Hai người thường đi nghỉ cùng nhau tại Las Vegas hay Mississippi... Tháng 5-2009, McNair mua tặng Kazemi món quà mà cô hằng ao ước: chiếc ôtô Cadillac Escalade màu đen.

Ngày 4-7-2009, cảnh sát Nashville nhận được thông tin từ Wayne Neeley, người bạn chung phòng với Steve McNair, về việc phát hiện xác của McNair tại căn hộ chung cư của họ ở Nashville, bang Tennessee. Cựu ngôi sao 36 tuổi này bị bắn hai phát vào đầu và hai phát vào ngực. Bên cạnh McNair còn có thi thể của một phụ nữ trẻ được xác định là Sahel Kazemi với một vết đạn ở đầu.

Dưới thi thể của Kazemi là một khẩu súng mà cô mua chưa đầy 24 giờ trước đó. Cảnh sát cho rằng McNair đã uống say trước khi bị sát hại. Nồng độ cồn trong máu McNair gấp đôi so với giới hạn pháp luật cho phép.

Qua những chứng cứ ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Kazemi có thể là hung thủ sát hại cầu thủ ngôi sao bóng bầu dục sau đó tự sát. Thông tin về việc Steve

McNair bị sát hại đã khiến giới thể thao và người dân Mỹ thực sự bị sốc. Nhưng điều gì đã khiến Kazemi ra tay sát hại McNair? Theo cảnh sát, đây có thể là vụ án mạng liên quan đến tình cảm khi Sahel Kazemi sợ rằng McNair đang tìm cách bỏ cô nên giết anh sau đó tự sát.

Tuy nhiên, những người bạn thân của Kazemi lại không đồng ý với cách giải thích đó. Họ cho rằng tình cảm giữa McNair và Kazemi rất nồng ấm, chưa hề thấy hai người cãi cọ.

Hai ngày trước khi bị bắn chết, McNair và bạn gái bị cảnh sát chặn lại khi đang đi trên chiếc xe Cadillac Escalade màu đen vì hơi thở của cô có cồn. Hàng xóm của Kazemi cho biết, họ nhìn thấy cựu danh thủ bóng bầu dục Steve

McNair thường xuyên ghé thăm căn hộ của cô. Trong khi đó, cảnh sát không hề phát hiện mâu thuẫn giữa McNair và vợ Mechelle, hơn nữa, họ không có ý định ly dị. Cho đến nay, cái chết của Steve

McNair vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Tuấn Anh

(Theo AP/Msnbc)