Cái bẫy quyền lực

ANTĐ - Ba con vật sói, gấu và cáo liên kết với nhau, cùng đối phó với bầy dê. Số lượng dê bị ăn thịt vì thế mà tăng lên nhanh chóng.

Con dê đầu đàn nhiều tuổi nhất đã lớn, không tìm được cách giúp đàn của mình chống lại kẻ thù nên uất ức quá mà chết. Một con dê trẻ khỏe được chọn làm thủ lĩnh mới của đàn. Tuy nhiên, nó nói với cả đàn dê: “Chúng ta hãy mời một trong ba con gấu, sói và cáo về làm thủ lĩnh”. Cả đàn dê lập tức nhao nhao phản đối: như thế có khác nào tự dâng mỡ miệng mèo chứ? Dù vậy, con dê được chọn vẫn nhất quyết không nhận vị trí thủ lĩnh.

Trong khi đó, nghe được thông tin này, gấu, sói và cáo đều cực kỳ hưng phấn.

Việc làm thủ lĩnh của đàn dê đương nhiên quá hấp dẫn, muốn ăn con nào, muốn ăn lúc nào mà chẳng được. Chúng bắt đầu ngấm ngầm đánh giá khả năng giành được vị trí đó của mình. Gấu ra tay đầu tiên, nhân lúc sói không để ý, vung tay tát một phát thật lực, sói đi đời. Cáo thì giảo hoạt hơn, nó tìm đến cái hố được ngụy trang mà những người thợ săn đào sẵn để bẫy thú rừng rồi nằm lên trên đó vờ ngủ. Gấu từ xa lao đến định giết nốt cáo, thế là rơi tọt xuống bẫy, đi đời. Còn lại một mình, cáo hùng dũng đi đến trước bầy dê đòi làm thủ lĩnh, nhưng không ngờ bầy dê đã hợp sức lại, đuổi cáo đi một cách dễ dàng. 

Thực ra trên đời này, quyền lực luôn là một cái bẫy hại người.