Xong việc, con cáo tiếp tục nằm trong hang rình mồi, quả nhiên có một con sơn dương vừa đi vừa ăn cỏ, chẳng mấy chốc đã lọt vào hang. Cáo ta mừng húm, nhào ngay đến đứng chắn ở cửa hang không cho con vật thoát ra. Con sơn dương hoảng sợ chạy tọt vào trong, thế nào lại tìm thấy một lối ra khác, thoát chết trong gang tấc.
Con cáo vô cùng thất vọng, nó đi một vòng quanh hang, tìm mọi lỗ hổng và bịt kín tất cả, rồi tiếp tục nằm ở cửa hang duy nhất chờ mồi. Không ngờ một lúc sau, một đoàn thợ săn xuất hiện, con cáo liền lao thẳng vào hang. Vì mọi cửa thoát hiểm đều đã bị bịt kín, nên cáo ta không còn chạy đi đâu được nữa, đành chịu chết.
Thực ra, mọi cái bẫy ở trên đời này vốn đều được tạo ra cho người khác, nhưng cuối cùng thường thì chính người làm ra bẫy lại rơi vào đó…