Cái ác xoay tròn

ANTĐ - Xưa kia ở một vương quốc nọ có một ông vua vô cùng tàn nhẫn và độc ác đến nỗi tất cả thần dân sống trong khổ sở đều mong muốn ông ta sớm bị lật đổ hoặc bị giết chết. Nhưng rồi một ngày kia, ông vua đó đột nhiên thay đổi hẳn, bỗng dưng đối xử công bằng với tất cả mọi người, anh minh và nhân hậu tuyệt vời. 

Một thời gian sau, trong một bữa tiệc thân tình, vị tể tướng từng có ý định sẽ lật đổ ngai vàng của nhà vua dạm hỏi lý do tại sao nhà vua lại thay đổi như vậy. Đức vua trả lời: "Khi ta đang phi nước đại qua rừng, ta nhìn thấy một con cáo đang bị con chó săn rượt đuổi. Trước khi chui được vào hang nó đã bị con chó săn ngoạm một miếng vào chân khiến nó què quặt suốt đời. Lúc sau khi đến làng, ta lại thấy con chó săn ấy sủa một người đang bổ củi, bực mình anh ta quay ra bổ ngay một nhát rìu vào chân con chó khiến nó trở thành con chó què. Lát sau anh ta lên ngựa để đi nhưng vừa ra đến đầu làng đã bị con ngựa đá hậu do nó bực tức cái gì đó. Đầu gối anh ta như muốn bung ra, anh ta ngã xuống đất và tàn tật suốt đời. Con ngựa vùng lên phóng đi nhưng nó bị sa xuống cái hố sâu gần đó và gãy cả hai chân trước. Chứng kiến mọi việc xảy ra trước mắt đã khiến ta đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả những việc ta đã làm, ta hiểu rằng: độc ác sẽ sinh ra độc ác hơn. Nếu ta tiếp tục độc ác thì một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ nhận được những hậu quả lớn hơn”. Tể tướng nghe xong bỏ ngay ý định sẽ lật đổ ngai vàng, trong đầu ông ta có ngay hình ảnh mình bị đầu rơi máu chảy. 

Cuộc sống rất công bằng, nếu chúng ta làm những điều độc ác với người khác thì tất yếu sẽ đến lúc chúng ta nhận lại những mất mát, những sự độc ác còn hơn thế. Vì vậy, để cho vòng tròn của sự độc ác không bao giờ tiếp diễn hãy sống nhân hậu, vị tha.