“Cách mạng” V-League từ... khán đài

ANTĐ - Đầu mùa 2015, “bầu” Đức chia sẻ quyết tâm thay đổi hình ảnh V-League, bắt đầu từ các khán đài. Ông chủ HAGL đôn lứa U19 đang gây “sốt” lên đội 1 để kéo khán giả tới sân đông hơn; tổ chức bán vé theo mùa một cách chuyên nghiệp như một đội bóng Ngoại hạng Anh. Thành quả sau 5 vòng đấu là HAGL đi tới đâu, sân đó kín đặc khán giả. Những tấm vé mùa, áo đấu cầu thủ bán rất chạy mang lại khoản thu không nhỏ cho đội bóng phố Núi.

“Cách mạng” V-League từ... khán đài ảnh 1Sự thiếu chuyên nghiệp của V-League tuổi 15 thể hiện rõ trên khán đài

Thế nhưng chưa kịp vui với thành quả ban đầu, HAGL đã phải đối mặt với những rắc rối từ chính các khán đài. Ngay vòng 1, sân Pleiku quá tải trong trận chủ nhà tiếp Khánh Hòa dẫn đến tình trạng hàng nghìn người tràn từ khán đài xuống đường piste, uy hiếp an ninh, an toàn trận đấu. Hệ lụy là HAGL lĩnh án cảnh cáo, phạt tiền 10 triệu đồng từ Ban Kỷ luật VFF.

Đến vòng 5, sân Pleiku tiếp tục vi phạm khi để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Nếu không kiểm soát nổi và tái phạm tình trạng đốt pháo sáng, HAGL có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc thi đấu trên sân trung lập - mức phạt mà nếu phải nhận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những mục tiêu tích cực mà “bầu” Đức đang theo đuổi. Đó là lý do tại sao khi thấy pháo sáng trên khán đài Pleiku, ông chủ HAGL đã rất giận dữ và yêu cầu BTC sân phải kiểm điểm vì để xảy ra hình ảnh xấu xí trên khán đài đội nhà.

Cũng hồi đầu mùa, nhà tài trợ Toyota trước khi đặt bút ký hợp đồng tài trợ cho V-League 2015 đã yêu cầu Công ty VPF phải cam kết cải thiện hình ảnh giải đấu và Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khi đó đã thay mặt ban tổ chức tuyên bố sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện đúng cam kết. Thế nhưng mới chỉ qua 5 vòng, giải đã xuất hiện những hình ảnh xấu xí.

Được nhắc đến đầu tiên là hình ảnh các ghế khán đài sân Hàng Đẫy phủ đầy bụi vì không được lau chùi. Khán giả đến sân phải xé giấy báo, nilon đặt lên ngồi tạm và sau khi ra về các khán đài ngập rác. Những khán giả đến sân Thanh Hóa, sân Vinh hay sân Long An luôn trong cảnh lo lắng xảy ra sự cố bởi các khán đài mục nát, xuống cấp trầm trọng. Điều này dẫn đến nghịch lý: nhà tổ chức giải và đội bóng luôn mong mỏi các khán đài được lấp kín nhưng khi người xem đến chật kín sân thì lại sốt vó lo quá tải. Bức xúc nhất nhưng lại khó nói nhất là chuyện những nhà vệ sinh rất… mất vệ sinh tại một số sân ở V-League. Điển hình như sân Lạch Tray nằm trong những sân lớn nhất miền Bắc nhưng ngay đến khu vệ sinh khán đài VIP cũng nồng nặc mùi hôi, không có nước xả, nước rửa tay. 

Đáng nói là những hình ảnh xấu xí kể trên đã xuất hiện từ nhiều mùa giải nhưng vẫn tái diễn bởi sự xuê xoa trong kiểm tra và du di khi xử lý của chính những người có trách nhiệm.