Các nhà tài trợ xếp hàng dài chờ Ánh Viên

ANTĐ - Trong lịch sử thể thao Việt Nam, dường như chưa có VĐV thể thao đỉnh cao nào (không tính bóng đá) lại tạo nên cơn sốt ở khắp nơi như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thời điểm này.

Với 8 huy chương vàng và phá 8 kỷ lục tại SEA Games 28, Ánh Viên trở thành một hiện tượng và là niềm tự hào lớn nhất của thể thao Việt Nam trong năm nay. Cô “đánh bật” mọi VĐV khác, từ Công Phượng (bóng đá), Hà Thanh (thể dục dụng cụ) cho đến Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm) hay Quách Công Lịch (điền kinh) để trở thành ngôi sao sáng nhất, nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

 Là một hiện tượng, nên không ngạc nhiên khi Ánh Viên trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà tài trợ. Những bộ óc kinh doanh tài ba đều nhận thấy cái tên Ánh Viên quá “hot” và không có cách quảng bá nào tốt hơn là gắn sản phẩm, thương hiệu của mình với cô. 

Không chỉ những trung tâm bơi lội lớn muốn có sự hiện diện của Ánh Viên để làm hình ảnh mà nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng tặng nhà tiền tỷ, tặng chế độ bay miễn phí, gọi điện miễn phí… cho Ánh Viên. Thậm chí, có doanh nghiệp còn tặng cô một chiếc xe máy mặc dù Ánh Viên còn chưa biết đi xe. Một thẩm mĩ viện nọ còn tặng cô 1 năm sử dụng miễn phí dịch vụ thẩm mỹ trị giá tới 150 triệu đồng… dù bản thân Ánh Viên có lẽ cũng chẳng biết cô tới thẩm mỹ viện để làm gì và có thời gian tới đó hay không khi mà lịch tập luyện, thi đấu trên khắp thế giới đã kín đặc.

So với nhiều đàn anh, đàn chị khác của thể thao Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, việc Ánh Viên thu hút mạnh mẽ các nhà tài trợ như vậy đúng là chưa có tiền lệ. Ở những năm tháng đỉnh cao nhất của mình, những Văn Quyến, Công Vinh (bóng đá), Tiến Minh (cầu lông), Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng (điền kinh) hay Quang Liêm (cờ vua) và Thạch Kim Tuấn (cử tạ) cũng chưa khi nào được các nhà tài trợ quan tâm sâu sắc đến thế. Ngay cả Công Phượng hay Hà Thanh ở thời điểm này cũng khó sánh được với Ánh Viên về khoản thu hút tài trợ.

Chưa tròn 19 tuổi, Ánh Viên đã sớm trở thành một hiện tượng cùng tương lai sáng ngời phía trước trên đường đua xanh. Cô sẽ còn phát triển mạnh mẽ như dự đoán của nhiều chuyên gia. Tất nhiên, song hành với thành công ấy sẽ là những nhà tài trợ xếp hàng để được “ghép tên” với Ánh Viên. Với một VĐV trẻ tài năng như cô gái người Cần Thơ này, đó là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ có điều, không ít người có lẽ sẽ chạnh lòng, bởi dù sao đi nữa, thể thao Việt Nam vẫn còn rất nhiều tài năng khác cần được quan tâm hơn.