“Các đồng chí công an đã cứu gia đình tôi”

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội / Ông Trưởng CAQ Hai Bà Trưng

Tôi là Nguyễn Minh Tâm, ở số 239/4 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Trưa 25-10, khi gia đình tôi gồm bố mẹ già gần 90 tuổi và vợ con tôi đang ngồi ăn cơm thì các anh CAP Đồng Tâm và dân phòng chạy vào báo nhà tôi đang bị cháy ở tầng trên. Lúc đó gia đình tôi mới biết. Trong lúc ngọn lửa đang cháy dữ dội, không chút do dự, chần chừ, các anh Công an vẫn lao vào tìm cách khống chế không cho cháy lan. Với những kỹ năng chữa cháy chuyên nghiệp cùng tấm lòng quả cảm, trong khoảng thời gian ngắn, các anh Công an đã dập tắt được ngọn lửa, bảo vệ tính mạng, tài sản cho gia đình tôi và những hộ xung quanh.

Gia đình tôi rất cảm kích và không biết nói gì hơn là cảm ơn rất nhiều các chiến sỹ Công an tận tâm, tận tụy, hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Sự cảm phục và cảm ơn của gia đình tôi cũng như của nhân dân trong khu vực xin dành cho các đồng chí CAP Đồng Tâm nói riêng và lực lượng CAND nói chung, những con người xứng danh với khẩu hiệu: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.