Các CLB V-League: Tất bật khai xuân

ANTĐ - Không chỉ bởi muốn các cầu thủ khỏi sa đà vào những thú vui ngày Tết, nhiều đội bóng đã sớm hội quân từ rất sớm để lên dây cót tinh thần trước một mùa giải được dự báo sẽ rất chông gai.

HLV Lê Huỳnh Đức rất thận trọng trước mùa giải khó khăn

Do vừa trải qua một năm ảm đạm về kinh tế, nên đa phần các đội bóng V-League khi tập trung trở lại sau Tết đều không có được một không khí hứng khởi. Tuy nhiên, ai cũng hiểu bóng đá Việt Nam đã ở “đáy”, nên không còn cách nào khác, nắm tay nhau và quyết tâm vượt qua khó khăn là con đường duy nhất lúc này. Mùa giải 2012 đã chứng kiến hàng loạt CLB bị giải thể, sang nhượng, cùng với đó là hàng trăm cầu thủ lâm vào cảnh thất nghiệp. Thế nhưng, trong khó khăn chung ấy, ngôi vô địch V-League 2013 vẫn là một niềm khát khao cháy bỏng cho những đội bóng biết cách trụ vững qua gian khó. ĐKVĐ V-League Đà Nẵng không nằm ngoài nhóm này khi đã tập trung từ mùng 5 Tết và tập với cường độ cao ngay từ thời điểm ấy. Không chỉ để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp quốc gia với XM.Xuân Thành SG, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn phải thi đấu với mật độ dày đặc 3 ngày/trận, với việc gặp Ayeyawady (Myanmar, 27-2) và K.Kiên Giang (3-3). “Các cầu thủ sẽ phải gác lại chuyện gia đình và những thú vui ngày Tết, bởi hành trình của chúng tôi đã thực sự bắt đầu”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.

Trong khi đó, các cầu thủ của XM.Xuân Thành SG cũng phải tập trung để “xông đất” từ mùng 4 Tết. Đây là mùa giải đầu tiên của “bầu” Thủy nên bản thân ông muốn đội bóng của mình phải hoàn toàn “khỏe” trước khi chặng đường dài bắt đầu. Đội bóng này sẽ phải thi đấu với mật độ khắc nghiệt không kém Đà Nẵng: 4 ngày/trận. Sau khi làm khách ở sân Chi Lăng trong trận tranh Siêu cúp quốc gia, XM.XT SG sẽ có trận khai màn V-League được dự báo là khó khăn khi tiếp Bình Dương trên sân nhà ngày 2-3. Ngay sau đó, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ bắt đầu hành trình tại AFC Cup 2013 bằng chuyến làm khách trước Tampines Rovers (Singapore) vào ngày 6-3. Thách thức lớn như vậy càng khiến cho “bầu” Thủy sốt ruột, không biết quân của mình có khởi đầu suôn sẻ được không trong những ngày đầu năm mới này.

Hôm qua 17-2, HN T&T cũng đã hội quân ở đại bản doanh. Chỉ có điều, tin không vui đã vội ập đến khi trung vệ Cristiano sẽ nghỉ thi đấu hơn 1 tháng do phải sang Bồ Đào Nha phẫu thuật. Thế nên, HLV Phan Thanh Hùng đang tất bật tìm kiếm một người có khả năng thay thế ngoại binh của mình. Ở phố Núi, những thông tin tốt lành về việc các học viên học viện Arsenal - JMG sẽ là một động lực không nhỏ cho các cầu thủ HAGL. Dù đã từ lâu không còn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, nhưng “bầu” Đức chưa bao giờ khởi đầu một giải đấu nào đó mà không nghĩ đến ngôi vị cao nhất. Năm nay, SLNA được chốt kinh phí 50 tỷ, một khoản không quá lớn. Tuy vậy, HLV Hữu Thắng vẫn cho rằng một đội bóng giàu nội lực như Nghệ An hoàn toàn có thể đòi lại ngôi vô địch từ tay Đà Nẵng. 

Khác với những đội bóng trên, ĐTLA hay Kiên Giang không mơ vô địch mà chỉ mong sao thi đấu thật tốt để giữ hình ảnh. Đặc biệt là ĐTLA, những người vừa trở lại sân chơi V-League. Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm tuyên bố ông đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho đội thời điểm này, và tin tưởng ĐTLA sẽ lấy lại được vị thế của mình trong tương lai gần. Trong khi đó, các cầu thủ Kiên Giang cũng đang rất phấn chấn khi được đội bóng dần giải ngân những khoản tiền lương, thưởng. Một chiêu kích thích rất đúng lúc của lãnh đạo đội bóng này trước một mùa giải được dự báo khó khăn chung sẽ còn đeo đẳng.