Các chú là niềm tự hào

ANTĐ - Gửi các chú lính đảo yêu quý!

Các chú là niềm tự hào ảnh 1
Thăm chú bộ đội hải đảo. Nguyễn Thị Lan Anh-2007-MN Hướng dương
Ảnh: Internet


Các chú vẫn khỏe chứ ạ? Thời tiết ngoài đó khắc nghiệt lắm không các chú? Các chú hãy kiên cường cố gắng như các chú vẫn làm từng ngày nhé. Chúng cháu trong đất liền luôn dõi theo các chú! Hôm nay, cháu viết bức thư này cũng là để hỏi thăm, chia sẻ với những vất vả, khó khăn mà các chú đang phải trải qua.

Ngoài đảo xa, các chú phải chịu nhiều thiệt thòi phải không ạ? Các chú thiếu nước ngọt, thực phẩm; bão tố ngoài khơi dữ dội lắm, các chú nhỉ? Cháu đã từng xem rất nhiều phóng sự về cuộc sống của các chú vào dịp Tết. Các chú gói bánh chưng bằng lá bàng đúng không ạ? Cháu nghĩ đó là một điều thiệt thòi nhưng có lẽ cũng là sự thích nghi rất sáng tạo của các chú. Cháu mong các chú luôn vui vẻ và may mắn!

Cháu-một học sinh bình thường thật sự luôn mơ ước được một lần đặt chân lên Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Nhưng giờ, ước mơ đó chưa thể thành sự thật, cháu đang cố gắng học thật giỏi, thật ngoan, cháu muốn được cống hiến cho Tổ quốc; giống như các chú đã đang và sẽ làm. “Biển đảo”-vẫn còn là một định nghĩa khá mơ hồ với cháu. Cháu chưa từng được cảm nhận gió Trường Sa hay sự rộng lớn của Hoàng Sa. Hay những việc làm thường ngày của các chú khi ở đảo. Nhưng cháu cảm nhận được tất cả sự cố gắng của các chú, sự hy sinh các chú dành cho Tổ quốc. Các chú đã chấp nhận xa gia đình, xa đất liền, chấp nhận cuộc sống còn nhiều khó khăn trên đảo. Đó là hành động cao cả của những người lính đảo mà chúng cháu luôn ngưỡng mộ. Tình yêu đất nước cháy bỏng luôn dạt dào trong trái tim các chú. Các chú là niềm tin, niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc của những người trên đất liền.

Cháu luôn mong các chú vững tâm, trái tim các chú luôn ấm áp tình yêu thuơng, vì chúng cháu, các thầy cô và gia đình các chú vẫn dõi theo các chú.

Đến đây thư cũng đã dài rồi ạ. Cháu chỉ muốn một lần nữa chúc các chú thật nhiều sức khỏe, may mắn, vững tin.