Các chú hãy luôn tin ở hậu phương

ANTĐ - Bức thư từ đất liền cháu thân gửi các chú Hải quân, các chú Cảnh sát biển!

Học sinh tìm hiểu về biển đảo

Các chú kính mến! Lời đầu thư cho phép cháu xin được chúc các chú có thật nhiều sức khỏe, may mắn. Cháu hy vọng bức thư nhỏ bé này của cháu sẽ cùng cánh hải âu, cùng đầu ngọn sóng bay tới nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đến tận tay các chú và gắn kết trái tim những con người chưa một lần gặp mặt như cháu đây. Cháu đoán lúc này, các chú đang rất thắc mắc rằng đây là bức thư từ ai phải không? Vâng, thưa các chú, cháu là Xuân Quỳnh, học sinh lớp 8A3 trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hôm nay, cháu viết thư này để chia sẻ những cảm xúc nơi đất liền tới các chú ở ngoài khơi xa. Cháu mong, đây là một món quà tinh thần để khích lệ ý chí của các chú.

Các chú thân mến! Sau những ngày nghỉ hè được giải trí, thư giãn, chúng cháu đã bắt đầu đi học trở lại. Cháu nhớ ngày nhỏ khi nghỉ hè được ra biển chơi, đứng trên bờ cát trắng tinh đánh mắt ra xa thật xa, xa đến mức dường như không có điểm dừng, cháu ao ước được một lần tới nơi chân sóng ấy, tới nơi chỉ có làn nước biển xanh mát giỡn đùa với những đầu ngọn gió vi vút kia. Ở nơi ấy, cháu sẽ dược thỏa sức ngâm mình trong làn nước màu ngọc xanh mát, được thả hồn theo cánh chim hải âu chao liệng… Mới chỉ có nghĩ, có tưởng tượng thôi là cháu đã háo hức lắm rồi! Thế nhưng, từng ngày trôi qua, cháu chợt hiểu ra rằng nơi đó không bình yên như vậy. Các chú đang đối mặt với rất nhiều gian khó, nguy hiểm.

Các chú ạ, chính từ sự kiện nóng hổi ở Biển Đông đã giúp chúng cháu-lớp trẻ của ngày hôm nay phần nào hiểu ra được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua báo đài, các phương tiện truyền thông đưa tin từ ngoài biển đảo vào đất liền nơi đây, tất cả mọi người, tất cả các con dân Việt Nam đồng lòng hướng về Hoàng Sa, Trường Sa.

Các chú thân mến! Ở nơi đảo xa các chú đừng lo lắng, hãy luôn tin tưởng ở hậu phương vững chắc nơi đất liền; đó là những đồng bào Việt Nam máu đỏ, da vàng, những bà con, gia đình các chú hay chính là chúng cháu đây! Tuy chúng cháu còn nhỏ, chưa làm gì được nhiều nhưng các chú cứ yên tâm canh gác nhé! Tầng lớp trẻ, học sinh, thanh thiếu niên chúng cháu sẽ cố gắng quyết tâm học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước, để ủng hộ cho các chú Hải quân ngoài khơi xa. Giữa ngút ngàn trùng khơi ấy, chúng cháu biết các chú phải đối đầu với nhiều khó khăn. Tuần trước, cháu có đọc được một bài báo nói về sự thiếu thốn của các chú lính Hải quân. Ở nơi sóng gió xa xôi bốn bề là nước mặn thì nguồn nước ngọt sử dụng của các chú là vô cùng hạn hẹp. Có những lúc thiếu nước mà cả gần chục chú chiến sĩ chung nhau một thùng nước ngọt để tắm gội, cơm nước. Hay có những khi thực phẩm bị hỏng nhiều do thời tiết, các chú cũng phải nhịn ăn qua bữa… Ôi!

Cháu thương các chú biết nhường nào! Cả vận mệnh dân tộc gánh trọn trên vai các chú mà sao lại phải thiệt thòi tới vậy. Mấy bữa trước, ở trường cháu tổ chức quyên góp gửi tới các chú lính đảo, cháu mừng lắm! Cháu dành khoản tiền ăn sáng và số tiền tiết kiệm tháng vừa rồi cháu gửi cả cho các chú đấy ạ. Các chú ơi, ở nơi bốn bề vây quanh là sóng nước ấy, các chú có buồn không? Sau một ngày vất vả, khi màn đêm dần buông xuống thì chắc hẳn, ai trong số các chú đều phần nào nhớ nhà, nhớ về người mẹ, người vợ hay những người thân khác đang từng ngày ngóng trông các chú từ trong đất liền. Các chú nơi đó thương nhớ họ lắm phải không? Hãy cứ yên tâm đi các chú à! Người thân các chú ở đất liền luôn được Nhà nước quan tâm và hỗ trợ tận tình, đầy đủ. Họ luôn được ưu tiên cập nhập tin tức từ nơi các chú. Các chú biết không? Có những bài tâm sự của vợ, của mẹ, của những người thân các chú đã được đăng báo trên khắp cả nước. Tình cảm mãnh liệt dành cho các chú ngoài đảo không chỉ là tình cảm những người thân muốn gửi gắm cho nhau mà đó còn là niềm tin, là nỗi mong chờ, yêu thương của hàng triệu đồng bào Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới gửi tới các chú. Đối với bản thân cháu, các chú như là những người hùng thực sự khi đã vượt qua bao gian nan, thử thách tất cả điều đó để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả người dân Việt Nam hay rất nhiều người bạn quốc tế ở đất liền luôn dõi theo, hướng về từng bước chân các chú nơi vùng đất anh hùng. Thế hệ trẻ chúng cháu ao ước một ngày nào đó cũng sẽ đặt chân tới vùng đất thiêng liêng này, được thực hiện sứ mệnh vinh quang ấy.

Cuối thư, cháu muốn thay mặt cho những bạn học sinh nơi đất liền gửi tới các chú ngàn lời yêu thương, trăm lời khỏe mạnh, hạnh phúc. Cháu mong các chú luôn vui vẻ, khỏe mạnh để vững tay súng, bảo vệ vùng biển Tổ quốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các chú, cháu muốn gửi tới các bạn học sinh đang sinh sống, học tập trên các đảo ở Trường Sa xa xôi lời hỏi thăm thân tình, ý nghĩa nhất!

Cháu rất mong hồi âm từ các chú!