Các chú bộ đội Hải quân kính mến!

ANTĐ - Đầu thư con xin kính gửi đến các chú lời chào trân trọng nhất. Con xin tự giới thiệu tên con là Hoàng Khánh Huyền, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

Hình ảnh người chiến sỹ nơi đảo xa, thật giản dị trong mắt con trẻ. Tranh của bé Thảo Nhi (7 tuổi) ở Hà Nội

Con viết lá thư này để bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn chân thành đến các chú, những người đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc, cho con và các bạn được học tập, vui chơi và có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình. 

Các chú biết không? Lần đầu tiên đứng trước biển là khi con bé xíu, con đã rất sợ, vì biển quá rộng lớn, với những con sóng rất hung dữ, luôn muốn cuốn phăng tất cả vào lòng biển bao la. Khi bị những con sóng đánh vào người con đã thét lên và khóc thật to, mất rất nhiều nước mắt, lúc đó con ghét biển lắm các chú ạ. Khi lớn hơn một chút, độ gan lì cũng to hơn một chút, con đã không còn ghét biển nữa. Con đã rất háo hức mỗi lần được chơi với biển, thích được nhìn những con sóng tinh nghịch chạy ùa vào người, mặc dù nhiều lần chúng đã xô con ngã dúi dụi, phải uống rất nhiều nước, có khi còn bị sặc nước nữa nhưng con không thấy sợ nữa, cũng không khóc nhè như trước nữa, thậm chí còn cười rất tươi, các chú có thấy con dũng cảm không?

Nói thật là con cũng không biết nhiều về biển đâu các chú ạ! Con chỉ biết biển như một cái hồ nước rộng lớn, mênh mông mà con không thể nhìn thấy bến bờ của biển. Con đã hỏi mẹ rất nhiều về biển nhưng mẹ con cũng không biết nhiều lắm, mẹ chỉ nói biển rộng lắm, đi xa đến giữa biển sẽ có những hòn đảo xa và đi hết biển sẽ là những vùng đất, những đất nước khác. Nhưng con cũng không thể hình dung biển rộng đến mức nào, cũng như những hòn đảo và miền đất mà mẹ nói là như thế nào. Do đó, con đã nuôi ước mơ là sẽ trở thành các thủy thủ có thể điều khiển các con tàu, chinh phục những con sóng, khám phá sự rộng lớn của biển và biết về những hòn đảo, những miền đất mà mẹ nói. 

Khi đi học, qua lời dạy của cô và qua các chương trình trên ti vi, con mới biết biển xanh rộng lớn, mênh mông kia là một phần máu thịt của đất nước ta, với trên 3.000 hòn đảo. Ở những nơi đó, các chú, các bác ngư dân đang khai thác, đánh bắt hải sản, có các chú bộ đội Hải quân đang ngày đêm canh gác, bảo vệ từng hòn đảo, vùng biển và vùng trời của Tổ quốc. Dù chưa nhận thức đầy đủ những kiến thức đó nhưng hình ảnh và cuộc sống về các chú bộ đội Hải quân trước mắt con thật hiên ngang mà cũng thật đời thường, thật dũng cảm nhưng rất đỗi giản dị. Như những cây xương rồng gai góc, mạnh mẽ mà chịu đựng những khắc nghiệt của thời tiết, người lính đảo cũng sống một cuộc sống đón lấy nắng gió mặn mòi của biển khơi. 

Các chú kính yêu! Con được biết ở nơi cách xa đất liền hàng nghìn km đó rất thiếu thốn vật chất phải không ạ? Nhất là nước ngọt, con thấy các chú chia nhau từng lít nước ngọt con thấy rất thương các chú. Có những lúc con tự hỏi tại sao các chú lại chọn là lính Hải quân? Rồi những câu hỏi và sự băn khoăn đó con đã tìm ra câu trả lời. Nhất là thời gian gần đây con xem thời sự, đọc báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghe người lớn chuyện hay nghe cô giáo kể về sự bất ổn ở Biển Đông, về giàn khoan dầu “Hải Dương 981” của Trung Quốc. Con càng khâm phục hơn tấm lòng hi sinh thầm lặng mà cao cả, lớn lao, hiểu được rằng cuộc sống yên bình hôm nay là kết quả của biết bao đêm không ngủ, biết bao ngày dãi dầu mưa nắng của các chú. 

Các chú kính mến! Trong con giờ đây dâng trào biết ơn, cảm phục, quý mến, kính trọng… Trước hình ảnh kiên cường, bảo vệ chủ quyền của đất nước, thán phục trước tấm lòng son sắt với Tổ quốc, biết ơn về sự hi sinh chiến đấu vì biển đảo quê hương…

Các chú ơi! Ở nơi biển đảo xa xôi nơi hình ảnh của các chú hiên ngang dưới ngọn hải đăng đã soi sáng cho chúng con nối tiếp truyền thống cha anh. Hôm nay khi ở nơi đất liền chúng con cũng đang tham gia phong trào “Góp đá xây dựng Trường Sa” thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” chỉ mong góp phần nhỏ bé của mình cùng các chú bảo vệ “chủ quyền của đất nước”. 

Con tạm dừng bút tại đây! Chúc các chú thật nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt công việc và sẽ mãi vững chãi, mạnh mẽ như những cây bàng vuông trên đảo. Con yêu mãi màu xanh áo hải quân. Con yêu những con sóng ào ạt, nơi vị mặn của muối hòa lẫn cùng vị mặn những giọt mồ hôi của các chú. 

Con nơi đất liền thân yêu của các chú!