Các chiến sỹ CSCĐ mưu trí, hết mình

ANTĐ - Tên tôi là: Ngô Quang Dự, SN 1979, ở xóm 14, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

4h15 ngày 27-2-2014, tôi đang ngủ thì tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng xe máy nổ ở ngõ. Tôi xuống dưới nhà thì phát hiện thấy gia đình mình bị mất 1 xe máy LX Piagio 125cc; 1 máy tính xách tay; 2 điện thoại di động và 1 ví có giấy tờ tùy thân mang tên vợ tôi là Hoàng Thị Phương Hà để trong cốp xe.

Tôi đang bàng hoàng chưa biết phải làm gì thì nhận được cuộc điện thoại của chiến sỹ thuộc Tổ công tác CSCĐ Đại đội 9 báo tin các anh đã bắt được 2 đối tượng vào nhà tôi lấy trộm số tài sản trên. Trong khi đi làm nhiệm vụ tại khu vực, các anh đã cảnh giác, mưu trí, đấu tranh và bắt được 2 đối tượng này.

Tôi thay mặt gia đình xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh, gia đình hết sức vui mừng và xúc động trước hành động, việc làm của các chiến sỹ CSCĐ Đại đội 9 đã đề cao cảnh giác, bảo vệ sự bình yên cho xã hội, trong đó có gia đình tôi. Các anh thật xứng đáng là người cán bộ công an nhân dân, làm việc hết mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Xin được kính chúc các anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!