Các cháu cứ yên tâm!

ANTĐ - Số liệu do Sở GD-ĐT Hà Nội vừa cung cấp khiến người dân ngao ngán: Cả năm 2010, toàn thành phố, với 29 quận, huyện, thị xã, chỉ xây dựng mới được tổng cộng 28 trường học, kể cả mầm non, cấp I, II. Như thế, bình quân mỗi quận, huyện chưa xây được nổi một trường, ở cả 3 bậc học, cũng có nghĩa, có địa phương cả năm không xây nổi một trường học nào.

Thật bẽ bàng nếu so sánh con số 28 trường học với khoảng 1,5 triệu m2 nhà ở, hàng triệu m2 nhà thương mại, được xây dựng tại Hà Nội mỗi năm... Nhà xây lên tức phải có người tới ở. Vậy con cháu những người sống ở 1,5 triệu m2 kia sẽ học hành ở đâu hay lại phải chen chúc xếp hàng trắng đêm để rồi “nhồi nhét” vào những trường học cũ kỹ vốn đã quá tải nhiều năm nay. Chúng tôi đã gửi câu hỏi này tới lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội nhưng không nhận được câu trả lời. Cũng phải chia sẻ với các thầy cô, vì nhà giáo thì chỉ lo trồng người, sao phân ưu được cả quy hoạch với đất đai, đầu tư, xây dựng...

Hà Nội giờ này vẫn còn đang lập quy hoạch hệ thống trường học. Chưa biết quy hoạch bao giờ được duyệt nhưng quỹ đất cho giáo dục trong nội thành đã cạn kiệt. Có người nói, chờ các doanh nghiệp gây ô nhiễm hay trường đại học - cao đẳng di dời ra ngoại thành thì sẽ có đất xây trường mới. Cái sự chờ ấy khác gì “ôm cây đợi thỏ”, đã kéo dài cả chục năm nay nhưng chả thấy “thỏ” đâu. Thế nên, nhiều phường giữa Thủ đô chắc buộc phải vĩnh viễn chấp nhận cảnh không có trường mầm non, tiểu học, như người dân tự than: “Kém xa nông thôn”!

Vấn đề mải xây nhà bán quên trường học, chúng tôi đã nêu nhiều lần. Hà Nội cũng đã thành lập những đoàn kiểm tra thực địa, ra văn bản chỉ đạo khắc phục... Nhưng, lời nói gió bay. Vẫn có khu đô thị, khu nhà ở mới được quy hoạch với 7.000-8.000 dân, bằng dân số cả một phường nhưng vẫn cố tình “quên” trường học. Đơn giản là tầm nhìn của họ đã bị khuất lấp bởi lợi nhuận.

Như Sở GD-ĐT nói, cuối cùng rồi các cháu vẫn có chỗ học, không ai phải ngồi nhà. Vậy nhưng, thay vì sĩ số 34-35 cháu/lớp, hiện nay, nhiều nơi phải “ép” tới 50-55 cháu/lớp thì thử hỏi chất lượng ở đâu? Cứ với tỷ lệ 1,5 triệu m2 và 28 trường như hiện nay, con số này liệu có tiến lên 65-70 trong ít năm tới?