Ca sỹ “bống” Hồng Nhung: Sau biến cố, tự thấy mình may mắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trải qua những sóng gió trong đời sống riêng, Hồng Nhung tự nhận mình thuộc tuýp người luôn lạc quan, vui vẻ. Nữ “diva” tiết lộ, 2 đứa con song sinh (bé Tôm và Tép) là nguồn năng lượng tích cực, có ý nghĩa lớn lao giúp chị có được cuộc sống bình yên. Ở thời điểm này, Hồng Nhung chưa muốn nhắc tới chuyện tình cảm riêng tư bởi với chị bây giờ, những gì xoay quanh cuộc sống của 3 mẹ con mới là điều quan trọng nhất.
Hai bé Tôm, Tép là động lực sống, mang lại niềm vui bất tận cho ca sĩ Hồng Nhung

Hai bé Tôm, Tép là động lực sống, mang lại niềm vui bất tận cho ca sĩ Hồng Nhung

Tôi không phải tuýp người ủ rũ

- Phóng viên: Chúc mừng Hồng Nhung đã trở về quê nhà sau thời gian dài ở lại Mỹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cuộc sống của 3 mẹ con chị đã trở lại bình thường rồi chứ?

- Ca sĩ Hồng Nhung: Hiện tại gia đình Bống - Tôm - Tép rất vui vì đã trở về nhà sau 5 tháng ở Mỹ, vừa kịp cho 2 bé khai giảng năm học mới. Mẹ cháu cũng đã sắp xếp nếp sống trong nhà trở lại ổn định, và đặc biệt nhất là sắp được lên sân khấu sau bao nhiêu háo hức mong chờ (cười). Ngày 26-9 tới đây, tôi sẽ tham gia biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội trong chương trình “Áo lụa Hà Đông” do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức.

- Quãng thời gian dài cách ly vừa qua có khiến chị thay đổi gì trong cách nghĩ và cách sống không?

- Tôi không phải suy nghĩ hay đặt quyết tâm như trước. Mỗi ngày tôi đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn vừa đủ và tập nhiều hơn. Tôi dành thời gian cho đọc sách, chơi và học cùng các con để giảm bớt thời gian trên điện thoại và máy tính. Bên cạnh đó, tôi cũng tập thiền trong mỗi việc làm nho nhỏ như lau dọn nhà cửa, làm vườn, đi chợ, nấu ăn, lau xe máy, đi bộ, chụp ảnh... Tập trung bản thân trong những điều giản dị khiến mỗi ngày sống trở nên quan trọng, dù không làm việc gì quá quan trọng. Tôi thấy hứng thú sống những ngày không đi làm, không được lên sân khấu mà tôi đã từng buồn nhớ, kêu ca... Tôi thấy mình đang hưởng thụ mỗi ngày hơn là sống chờ sự bình thường trở lại. Tôi đang sống cái gọi là bình thường mới. Tôi thay đổi (cười).

- Theo dõi trang cá nhân của chị thấy chị dường như đang cân bằng cuộc sống rất tốt. Có vẻ như sóng gió từ cuộc hôn nhân đổ vỡ đã đi qua?

- Quá khứ đã qua, mà tương lai chưa tới. Vì vậy, tôi tận hưởng hiện tại, ngay cả lúc vui hay lúc buồn, lúc may mắn hay khi khó khăn. Tự nhủ mình là chỗ dựa cho 2 con, nhưng thực tế cho thấy, những con người bé nhỏ và hồn nhiên ấy lại chính là động lực sống, mang lại nguồn vui bất tận cho mẹ nó, cho ông bà, và cả gia đình. Tôi thấy mình may mắn vì cho tới giờ Tôm, Tép là những em bé hiếu động, ham hiểu biết, yêu thiên nhiên, rất đôn hậu và biết phân biệt đúng sai.

Tôi không phải là người quá ủ rũ, nhưng nếu trải qua giai đoạn thay đổi cuộc sống gia đình lớn như vậy thì ai mà chẳng thấy mệt chứ. Thế nhưng, ngay lúc này nhìn lại, tôi thấy mình không cần phải quy nghĩ nhiều đến thế. Thằng bé nhà tôi cũng hay nói mẹ phải nhìn vào mặt tốt. Không những thế, nó còn nói như ông cụ non: “Khi nào mẹ stress quá, hãy bảo con. Con sẽ đi bộ với mẹ. Đi bộ dưới tán cây sẽ giúp mình thư giãn hơn”.

- Chị từng tâm sự mình là một phụ nữ rất lạc quan, chuyện đổ vỡ hôn nhân không làm mất đi niềm tin trong tình yêu. Vậy nhìn lại mọi thứ chị thấy thế nào?

- Tinh thần lạc quan là điểm tựa cho lối sống “bình thường mới” trong thời cả thế giới vượt qua đại dịch Covid-19. Lạc quan cho bản thân, cho gia đình, và tạo cảm hứng sống cho mọi người là điều tôi hướng tới mỗi ngày. Khó khăn xảy ra là tất yếu trong đời người. Nó không làm tôi thay đổi cách nghĩ tích cực về tình yêu và hạnh phúc.

- Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, chị có suy nghĩ khác về hạnh phúc không?

- Tôi nghĩ rằng khó có con người hoàn hảo hay số phận hoàn hảo. Tôi tự thấy, sau những được và mất, tôi là người vô cùng may mắn. Tôi biết ơn cuộc đời về điều này và cảm thấy hạnh phúc vì có thể mang tới tiếng hát của mình như một đóng góp nhỏ, góp niềm vui cho đời.

Tôi trân trọng những tình cảm đến với mình

- Thời gian gần đây, nhiều người cũng đồn đoán chị có bạn trai. Không biết liệu điều đó có đúng không hay chỉ là tin đồn?

- Tôi ngại nói chuyện tình yêu vì mối quan hệ này vẫn mới mẻ lắm. Tôi không còn là một thiếu nữ 20 tuổi để vỗ tay reo mừng và kêu lên “ôi tôi đã tìm thấy tình yêu” mà giờ đã là phụ nữ và làm mẹ rồi. Tôi rất trân trọng những tình cảm đến với mình, nhưng còn như thế nào thì hãy để từ từ chứ không thể vỗ tay hoan hỉ ngay được.

- Ngoài thời gian ca hát, chị dành thời gian cho các con như thế nào?

- Gần 1 năm nay, do đại dịch, gia đình chúng tôi cũng như bao giờ đình khác sống gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Mẹ không đi làm, con không đến trường, tôi giúp con học online, thỏa mãn ước mơ làm cô giáo thời còn cắp sách tới trường. Chúng tôi cùng nhau sống sáng tạo hơn để mỗi ngày vẫn đầy ắp các hoạt động bổ ích, hứng thú. Các con nhân dịp này học làm quen với lối sống chủ động hơn, tập tự sắp xếp, chăm sóc bản thân, giúp đỡ mẹ, giúp cả hàng xóm những việc vặt... Như thế vừa vui, vừa cảm thấy mình có ích cho mọi người.

- Chị có muốn 2 bé sẽ theo con đường nghệ thuật giống mình không?

- Tôm và Tép đều học nhạc, nhưng sau này có theo chuyên nghiệp không là lựa chọn riêng của mỗi bé. Nghề gì cũng đáng quý hết. Tôi vẫn thường hay nói với các con: “Nếu các con say mê và hết mình, giúp được ai đó trong đời thì mình sẽ hạnh phúc vì sống có ý nghĩa”. Cả 2 đều học đàn, riêng Tôm học thêm kèn, nhưng không cảm thấy áp lực phải trở thành nghệ sĩ như mẹ.

- Dự đinh sắp tới của chị trong âm nhạc sẽ có những sản phẩm nào gửi đến khán giả?

- Mùa thu 2020 đáng nhớ này tôi sẽ ra mắt album nhạc thiếu nhi được đệm bởi dàn nhạc giao hưởng và dàn kèn Bigband. “Hồng Nhung - Tuổi thơ tôi” là tác phẩm được dày công thực hiện, sẽ là món quà tinh thần không chỉ dành cho các cháu thiếu nhi mà còn cho cả cha mẹ các bé, những người cùng đi qua tuổi thơ cùng thế hệ với Hồng Nhung.

- Xin cảm ơn Hồng Nhung!