Ca sĩ Vũ Duy Khánh: "Tuấn Hưng là ân nhân lớn của tôi!"

ANTD.VN - Đằng sau ngoại hình “cồng kềnh” cùng vẻ ngoài có gì đó hơi bất cần, ngang ngạnh và khó gần, Vũ Duy Khánh khi cất lời trò chuyện khiến người đối diện cảm nhận được sự chân thành, có gì đó hơi ngô nghê và thậm chí thật đến mức “nghĩ gì nói nấy”. Ở tuổi 30, chàng trai này quyết định làm liveshow lớn đầu tiên để kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát. Để có đủ tiền làm đêm diễn này, anh dứt khoát tự mình đi “cày” chứ không nhận sự chống lưng từ bất kỳ nhà tài trợ nào. Nam ca sĩ cũng tiết lộ, Tuấn Hưng chính là ân nhân lớn trong sự nghiệp ca hát của mình. 

Chấp nhận bán nhà, không nhận sự giúp đỡ của nhà tài trợ

Vũ Duy Khánh kể, gần một năm nay, anh “chạy sô” liên miên khắp các sân khấu lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước, nhiều khi hôm nay ở Đức, mai đã có mặt ở Nga, rồi hôm sau lại bay về Việt Nam. Anh đi nhiều đến độ cứ lên máy bay là ngủ say như...chết vì quá mệt. Giọng ca sinh năm 1989 giãi bày, sở dĩ anh cố “cày” nhiều như vậy là để có tiền làm liveshow riêng kỷ niệm 10 năm đi hát.

Đặt ra cái đích như vậy nên khi kiếm chưa đủ tiền, anh quyết định rao bán căn nhà ở bên Long Biên để có tiền đầu tư cho “show” diễn được xem là đánh dấu sự trưởng thành của mình. Biết ý định đó của Vũ Duy Khánh, một số “Mạnh Thường Quân” thân thiết và quý mến anh sẵn sàng mở hầu bao để hỗ trợ kinh phí sản xuất chương trình, song anh không nhận bất kỳ sự hẫu thuẫn nào vì nhiều lý do, trong đó có nỗi lo sẽ phải “trả nợ” cho nhà tài trợ, trong khi mục đích làm liveshow của anh lần này là gửi tặng người cha đã khuất của mình và tri ân khán giả. Thế nên, anh vẫn tự mình mò mẫm, tích góp, vun vén bằng được để làm cho dù xác định trước làm liveshow này sẽ lỗ không dưới 1 tỷ đồng, kể cả có bán hết vé với mức giá cao nhất.

Vũ Duy Khánh quyết tâm tự mình làm liveshow ở tuổi 30 

30 tuổi chưa phải là già, nhưng với Vũ Duy Khánh thì chạm đến mốc tuổi này, anh ý thức được việc mình đã sống được non nửa đời người, không thể tiếp tục cuộc hành trình như thời còn “trẻ trâu”. Nhìn lại, tài sản lớn nhất với Vũ Duy Khánh bây giờ còn là cậu con trai đang chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi đi học. Vì thế, hơn bao giờ hết, anh hiểu rằng mình đã làm cha và không thể sống sốc nổi hay bồng bột như trước kia nữa.

Thời điểm làm liveshow lần này với Vũ Duy Khánh có thể nói với anh chưa phải thời điểm thuận lợi nhất về mặt tài chính hay thời điểm của sự “chín muồi”, viên mãn trong cuộc sống. Như lời nam ca sĩ này tâm sự thì bố anh mất cách đây gần 3 năm, bố mất chưa được bao lâu thì vợ chồng anh ly hôn, rồi cuộc sống của mẹ gặp nhiều khó khăn, mọi sóng gió trong cuộc sống cứ thế ập đến anh từ bấy đến nay.

Tuy nhiên, không vì thế mà anh tạm gác hay hoãn lại ý định làm một điều gì đó khi chạm ngưỡng 30 tuổi. Quan trọng hơn, liveshow lần này còn mang một ý nghĩa rất lớn với anh và người bố quá cố, bởi đây là năm thứ ba kể từ khi bố anh mất, cũng là năm cuối cùng anh chịu tang bố theo phong tục truyền thống. Bởi vậy, anh bằng mọi giá quyết tâm làm liveshow lần này thay cho lời nhắn nhủ gửi tới người bố của mình ở dưới suối vàng rằng: “Con đã trưởng thành rồi, có chỗ đứng trong cuộc sống cũng như nghề nghiệp rồi và luôn ghi nhớ những gì bố dạy...”.

Nhắc tới người bố đã qua đời, Vũ Duy Khánh không khỏi xúc động. Anh kể về ông với niềm tự hào vô tận mà một đứa con dành cho một người cha – một nghệ sĩ cải lương tài năng. Trong ký ức của Vũ Duy Khánh, bố anh cách đây hơn 20 năm được xem là một trong những “ngôi sao” của sân khấu cải lương Hà Nội, khi anh chưa ra đời thì ông đã được phong tặng danh hiệu NSƯT. Cuộc sống của gia đình anh cứ êm đềm và long lanh trôi qua như thế cho tới khi anh 12 tuổi, người cha ấy ôm chặt anh vào lòng rồi nói: “Bố bị bệnh rồi, không ai lo cho con được nữa đâu, hãy tự thân vận động…”.

Vũ Duy Khánh nén sự xúc động khi nhắc đến người cha đã khuất

Từ lúc đó, anh trưởng thành trong sự tự lập, lớn thêm một chút thì làm đủ nghề mưu sinh, từ bán gà chọi, sửa điện thoại, làm lơ xe...Năm học cấp 3, anh nghĩ không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu khi sức khỏe của bố ngày một yếu đi, và rồi anh quyết định đi hát. Nhớ lại, Vũ Duy Khánh bảo, có lẽ vì là con “nhà nòi” nên anh biết hát cải lương và hát rất tốt, đến độ Nhà hát Cải lương nơi bố anh từng công tác mỗi khi có vở nào cần diễn viên nhỏ tuổi, anh lại có cơ hội tham gia. Song, bố anh biết được điều đó nên cấm không cho con trai mon men đến Nhà hát vì sợ anh nối nghiệp mình, trong khi đồng lương của nghệ sĩ cải lương thì ít ỏi không đủ sống.

Liveshow lần này với tên gọi "Khánh 30" diễn ra vào tối 1-10 tới, Vũ Duy Khánh chọn làm ở Nhà hát Lớn Hà Nội – nơi vẫn được mệnh danh là “thánh đường nghệ thuật”. Nhiều người bảo anh “liều”, có người không hiểu sẽ nghĩ anh “chơi trội”. Song thật ra với anh thì nhất định đêm diễn này phải tổ chức tại đây là có lý do. Lý do bởi nơi đây chính là nơi anh từng bị bố cho ăn trận đòn đau đầu tiên. Lần đó, bố anh có vai diễn quan trọng trong một vở cải lương (vai Thúc Sinh), anh thì lại lấy hết đồ hóa trang của ông ra để họa lên mặt mình. Kết quả là cậu bé Vũ Duy Khánh khi ấy đã bị ăn một trận đòn đủ để anh nhớ tới già vì tội phá đồ nghề của bố.

Tình cảm đặc biệt với “ân nhân”  - ca sĩ Tuấn Hưng

Tuấn Hưng được biết đến là người đầu tiên dìu dắt Vũ Duy Khánh bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế mà Vũ Duy Khánh thừa nhận, anh chịu ảnh hưởng khá nhiều từ đàn anh của mình, không chỉ trong âm nhạc mà cả tính cách, ý chí ở ngoài cuộc sống. Giọng ca được mệnh danh “hoàng tử nhạc buồn” chia sẻ, anh gặp Tuấn Hưng lần đầu tiên khi nam ca sĩ “Nắm lấy tay anh” đã là một ngôi sao tên tuổi, còn mình vẫn vô danh. Điều khiến Vũ Duy Khánh hết sức ngạc nhiên là khi ấy, Tuấn Hưng chủ động ra chỉnh áo cho mình.

“Tôi vẫn nhớ, lần đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi hoa, anh Hưng ra chỉnh áo cho tôi và bảo bỏ một bên áo ra nhìn cho hiện đại. Diễn xong, anh ấy rủ đi ăn phở trên phố Nguyễn Du. Khi ấy, tôi nghĩ  không biết đây có phải ân nhân của mình sau này hay không nhưng thực sự rất cảm kích anh.” – Vũ Duy Khánh chia sẻ.

Mối quan hệ thân thiết giữa Vũ Duy Khánh và đàn anh – ca sĩ Tuấn Hưng cứ thế dần dần trở nên khăng khít hơn. Cho tới một ngày, khi Vũ Duy Khánh bắt đầu đi “hát lót” ở các sân khấu “chuồng gà”, sân khấu hội chợ…thì nhận được lời gợi ý từ Tuấn Hưng: “Vào Sài Gòn ở với anh”. Cũng từ đó, chính Tuấn Hưng đã cưu mang, tạo mọi điều kiện để anh có thể đi hát một cách chuyên nghiệp và có được chỗ đứng riêng cho mình. Cho tới bây giờ, nhìn lại tình cảm đặc biệt mà người anh dành cho mình, Vũ Duy Khánh xúc động tâm sự, chặng đường âm nhạc của anh sau này dẫu có thế nào thì Tuấn Hưng vẫn là người ân nhân rất lớn.

Tuấn Hưng dành cho Duy Khánh cái ôm động viên trong buổi họp báo giới thiệu liveshow "Khánh 30"

Về phần mình, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ, ngày đầu tiên gặp Vũ Duy Khánh, anh nhận thấy ở chàng trai trẻ này có sự quyết tâm rất lớn. Mà anh thì luôn tin rằng, bất cứ ai làm gì nếu có sự quyết tâm thì sẽ đạt được thành quả nhất định. Cựu thành viên ban nhac Quả Dưa Hấu cho rằng, những gì anh làm cho Vũ Duy Khánh giống như giúp cho một người em. Với Tuấn Hưng, điều lớn nhất anh cảm nhận được ở người em này chính là “cái tâm” dành cho mình và cho nghề. Tuấn Hưng bảo, anh không rõ tận cùng trong tâm của một con người, mọi thứ thực sự là cái gì, cũng không thể hiểu chắc chắn người đối diện nghĩ gì song có một sự thật là Vũ Duy Khánh luôn dành cho anh và gia đình sự trân trọng cũng như luôn thể hiện sự quan tâm một cách chân thành nhất.

Khi biết ý định Vũ Duy Khánh sẽ làm liveshow tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chính Tuấn Hưng đã tranh luận với đàn em rất nhiều vì lo liệu điều này có mạo hiểm quá không, vì bản thân anh cũng phải đi hát tới 18 năm mới quyết định bước chân vào sân khấu Nhà hát Lớn – nơi vẫn được xem là “thánh đường nghệ thuật” của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, Vũ Duy Khánh đã thuyết phục anh bằng sự quyết tâm cao độ của mình. Cuối cùng, thay vì bàn ra, phân tích hay giải thích, anh sẵn sàng ủng hộ và làm hết sức để nỗ lực của Vũ Duy Khánh và êkip có được kết quả tốt nhất có thể.

Tuấn Hưng không quên nhắn nhủ đàn em: “Mặc dù không phải nhà tài trợ nhưng chắc chắn anh không để em đơn độc một mình. Yên tâm đi. Ít nhất là có anh, không phải lo”. Giọng ca “Tìm lại bầu trời” tiết lộ, anh đã bàn với vợ sẽ cùng với một vài anh em “thâu tóm” một số vé trong đêm liveshow của Vũ Duy Khánh và tin rằng trong đêm liveshow này, Nhà hát Lớn sẽ không còn một chỗ trống!

Tổng đạo diễn liveshow "Khánh 30" - nhạc sĩ Tú Dưa cho biết, liveshow của Vũ Duy Khánh lần này sẽ là những bài hát "hit" của nam ca sĩ trải đều trong 10 năm qua.

Ca sĩ Vũ Duy Khánh: "Tuấn Hưng là ân nhân lớn của tôi!" ảnh 4

“Tôi muốn xây dựng hình ảnh Vũ Duy Khánh như chú tắc kè hoa trong âm nhạc của mình. Những bản hit cũ sẽ được nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình phối khi mới hoàn toàn lại. Liveshow lần này của Vũ Duy Khánh không dùng bất cứ chiêu trò gì, câu chuyện xây dựng xuyên suốt hoàn toàn bằng âm nhac. Đó là sự ảnh hưởng từ Tuấn Hưng đến kết hợp với ca nhạc sĩ trẻ Đạt G và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Ngoài ra vì thừa hưởng gien từ bố vốn là nghệ sĩ cải lương nên Vũ Duy Khánh sẽ mang đến khán giả những bài hát bolero da diết ngọt ngào bên giong ca Lê Trinh’’ - nhạc sĩ Tú Dưa tiết lộ.