Ca sĩ Uyên Trang: "Sau biến cố chỉ mong được bình an"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Từng được khán giả gọi là “nữ hoàng nhạc thị trường” cùng những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như “Tình yêu và giọng nước mắt”, “Đau một lần rồi thôi”, “Thật lòng em chẳng muốn như thế”…nhưng vài năm trở lại đây, Uyên Trang im ắng khá lâu trên thị trường âm nhạc. Trải qua biến cố về sức khoẻ, Uyên Trang trở lại với liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của mình như một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp về hành trình làm nghề của mình. “Sẽ là một Uyên Trang mới mẻ, hiện đại và trẻ trung hơn” là những gì Uyên Trang chia sẻ.

- Phóng viên: Sau một thời gian dài im lặng, chị bất ngờ trở lại với một liveshow, điều này có ý nghĩa thế nào với chị?

- Ca sĩ Uyên Trang: Tôi muốn có một kỷ niệm đẹp sau 25 năm ca hát, đáng lẽ tôi đã làm dịp 20 năm rồi nhưng thời gian vừa qua tôi bệnh rất nặng và không nghĩ là một ngày nào đó sẽ hát lại được. Nhưng cũng may mắn, tôi từ từ lấy lại được sức khoẻ và cả giọng hát cho mình nữa. Điều đó càng thôi thúc để tôi quyết định làm liveshow này.

- Cảm giác của chị khi nghĩ mình không còn hát được nữa lúc đấy thế nào?

- Tôi buồn…nhưng thời gian đấy tôi phải chiến đấu để giành giật sự sống cho mình, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao phải sống vì cơ thể mình quá yếu. Lúc nào tôi cũng nằm ở nhà, không ăn được, cũng không ngủ được luôn. Trong người tôi như có muôn vàn con vật đang bò vậy, cơ thể đau nhức… Tất cả khiến tâm lý tôi cũng không được bình thường. Lúc đấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao mình phải sống được bình thường thôi chứ chả nghĩ gì đến hát hò nữa. Tôi dành thời gian chữa bệnh, bác sĩ phải đến truyền nước đều đặn hàng tuần, rồi đi gặp bác sĩ tâm thần… Tôi uống thuốc điều trị và phải sử dụng đến thuốc ngủ để có thể ngủ được. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn thần kinh thực vật.

Ca sĩ Uyên Trang vừa trải qua biến cố sức khoẻ suốt một thời gian dài

Ca sĩ Uyên Trang vừa trải qua biến cố sức khoẻ suốt một thời gian dài

Dừng hoạt động một thời gian dài, quay trở lại với một liveshow, chị gặp khó khăn nhiều không?

Thật sự là ở thời điểm này tôi cũng phân vân lắm vì kinh tế đang bị ảnh hưởng chung, hoạt động giải trí cũng nhiều thay đổi nhưng người thân và bạn bè cũng động viên cứ tổ chức để làm kỷ niệm vì 25 năm cũng là cột mốc quan trọng. Cũng không phải một liveshow hoành tráng hay qui mô gì, đơn giản nó như là một đêm nhạc mà tôi có thể gần gũi, trò chuyện với mọi người nhiều hơn, hát nhiều hơn bên những người thân quen.

Tôi là người hơi kỹ tính, nên mọi việc gần như tự mình làm tất cả bởi cuối cùng thì không ai hiểu mình muốn gì hơn chính mình cả. Tôi tự biên tập, chọn bài hát và lên ý tưởng. Sẽ là những ca khúc trải dài theo chặng đường ca hát của tôi, từ những ca khúc đi thi được giải đến những ca khúc gắn với tên tuổi Uyên Trang và những ca khúc mới sau này. Cũng khá đa dạng về thể loại vì tôi hát được nhiều dòng nhạc, khán giả cũng nhiều đối tượng khác nhau nên cũng muốn làm khán giả hài lòng. Có lẽ vì tôi hơi tham lam, muốn làm nhiều thứ khác nhau nên chắc chắn sẽ gặp khó khăn vì khi hát nhiều dòng nhạc trong một chương trình, mình phải tỉnh táo để xử lý từng phần cho tốt.

- Về kinh phí tổ chức thì sao? Chị có nhận sự giúp đỡ từ gia đình?

- Không, tôi tự thân vận động hết, hy vọng là nếu bán hết vé thì sẽ không bị lỗ (cười).

- Còn về khách mời thì sao?

- Khách mời thì nhiều vì bạn bè tôi nhiều, bản thân mình cũng muốn có người này người kia, hoặc có khi mời người này không mời người kia thì cũng ngại, dù có người cũng chả lấy tiền cát xê nhưng để sắp xếp được lịch để mọi người cùng rảnh thì cũng là một vấn đề. Nhiều cái tên quen thuộc đã gắn bó với tôi nhiều năm nay như nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Quách Thành Danh, Lâm Hùng, Hàn Thái Tú, Lưu Chí Vỹ ….Đặc biệt lần này có anh Tuấn Hưng tham gia cùng tôi.

Thật sự là khi có kế hoạch tổ chức chương trình, tôi đã liên lạc với anh Trần Tâm - người cùng tôi tạo nên bài hit “Tình yêu và giọt nước mắt” năm xưa - nhưng anh Tâm đã giải nghệ nên không tham gia được.

- Sau liveshow này, chị có kế hoạch trở lại với âm nhạc thường xuyên hơn?

- Tôi sẽ quay lại với nhạc trẻ. Tôi có chuẩn bị vài ca khúc của nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhưng thời gian vừa qua tôi không chọn được thời điểm nào thích hợp để làm. Thời gian tới tôi sẽ tập trung đầu tư cho sản phẩm mới và có thể sẽ thay đổi hình ảnh, hiện đại hơn, trẻ trung hơn và có thể bốc lửa hơn (cười) nhưng tất nhiên vẫn phải tập trung hát là chính.

Liveshow "Uyên Trang kỷ niệm 25 năm ca hát" sẽ diễn ra ngày 23/10 tại phòng trà Không tên, TP Hồ Chí Minh với dàn khách mời là những người bạn thân thiết của Uyên Trang nhiều năm

Liveshow "Uyên Trang kỷ niệm 25 năm ca hát" sẽ diễn ra ngày 23/10 tại phòng trà Không tên, TP Hồ Chí Minh với dàn khách mời là những người bạn thân thiết của Uyên Trang nhiều năm

- Đã tạm xa sân khấu một thời gian, giờ quay trở lại guồng quay của một ca sĩ, chị có lường trước những khó khăn của mình?

Tôi nghĩ là khó khăn nhiều đấy, tôi giờ ở giai đoạn lưng chừng, mới thì không phải nhân tố mới mà cũ thì cũng không phải quá lâu rồi. Ai cũng vậy, không dễ từ bỏ những điều mình đã có, nhất là với những người đã từng có ít nhiều thành công nên việc thay đổi sẽ là một sự liều lĩnh, giống như đi đánh bạc vậy, nhưng phải dựa trên sở trường của mình. Tôi sẽ phải dung hoà chứ không thể thay đổi hoàn toàn được.

- Sau nhiều năm hoạt động và trải qua nhiều biến cố…chị thấy “lửa nghề” trong mình thế nào?

Thời gian gần đây thú thật tôi cảm thấy bất an, từ thiên tai đến bệnh tật của nhiều người xung quanh mà mình quen biết. Thấy nhiều cái khổ quá, nên giờ cũng chả ước mong thành ông nọ bà kia gì. Nếu như cách đây 10 -15 năm thì mình sẽ mong ước, phấn đấu phải là thế này thế kia, nhưng rồi thực tế khi mình trải qua nhiều sóng gió, biến cố thì thấy chỉ cần sức khoẻ và bình an trong tâm, vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.

Ca sĩ Uyên Trang vui vẻ bên các cháu trong gia đình

Ca sĩ Uyên Trang vui vẻ bên các cháu trong gia đình

- Còn chuyện riêng tư của chị thì sao nhỉ? Chị còn bị ba mẹ giục giã chuyện lập gia đình nữa không?

- Lúc nào ba mẹ tôi cũng nói suốt luôn từ xưa đến giờ nhưng nó là duyên số, mình không nói trước được gì cả. Không phải là tôi không muốn, nhưng có lẽ chưa đủ duyên. Cách đây vài năm tôi cũng quen một người, cũng định đám cưới rồi nhưng lại xẩy ra nhiều chuyện khiến mọi chuyện không thành. Nhưng thú thật tôi cũng không lấy đấy làm buồn, vì tôi thấy cuộc sống độc thân cũng thú vị, không cảm giác phải mang nợ ai, thoải mái tự do…vì thế nên dành thời gian cho bản thân mình là tốt nhất.