Ca sĩ Tùng Dương: "Quái" không giống ai

ANTĐ - Trong làng nhạc đương đại Việt Nam, nhiều khán giả yêu mến phong Tùng Dương là “Divo”. Anh chàng ca sĩ một thời với phong cách thời trang lẫn âm nhạc đều “quái” không hiểu nổi rốt cuộc cũng thành công khi khiến mọi người hiểu và yêu mến sự  “quái” không giống ai ấy của mình!

13 tuổi đã “quái”

So với bạn bè cùng trang lứa thì Tùng Dương hơi thiệt thòi vì từ nhỏ đã phải sống xa bố mẹ. Ngày đó, vì điều kiện gia đình nên bố mẹ Tùng Dương phải xa xứ làm kinh tế. Khi ấy, Tùng Dương mới học hết lớp 3 và phải 15 năm sau, khi trở thành sinh viên trường Nhạc thì anh và bố mẹ mới thật sự được đoàn tụ bên nhau. Mặc dù trước đó, Tùng Dương từng có cơ hội gặp gỡ bố mẹ mình nhưng là trên sân khấu của nước Nga xa xôi. Đó là năm anh 13 tuổi, anh đoạt giải thưởng tiếng hát học sinh, sinh viên và được mời tham gia chuyến lưu diễn tại Nga trong vai trò ca sĩ, còn bố mẹ anh thì ngồi dưới nghe như bao khán giả xa xứ nhiệt thành. Lần ấy, cậu bé 13 tuổi bé nhỏ và gầy gò đã khiến cả khán phòng ngỡ ngàng khi song ca rất “máu” cùng Mỹ Linh ca khúc “Lời tỏ tình của mùa xuân”, rồi lại hát rất ngọt, rất sâu lắng một bài hát về Hà Nội. Thật dễ hiểu bởi từ ngày ấy, cậu bé Tùng Dương đã được rất nhiều người… xin chữ ký. 

Cũng trong lần hạnh ngộ với bố mẹ ở nước ngoài, được bố đưa đi mua đĩa nhạc, Tùng Dương lập tức say sưa ngồi rịt ở hàng đĩa để nghe nhạc từ sáng sớm đến tận chiều tối. Thậm chí anh còn làm người bán hàng ngạc nhiên khi một cậu bé 13 tuổi lại có hứng thú với những đĩa nhạc được xếp vào hàng khó nghe, thậm chí chẳng mấy ai biết tới. Thời gian sau đó, dù không sống gần con nhưng bố mẹ Tùng Dương rất chịu khó “săn” tìm đĩa nhạc cho anh, nhưng đều là những đĩa nhạc hiếm mà Tùng Dương thích và gọi điện nhờ bố mẹ tìm mua. Còn bố mẹ anh nhiều khi cũng không hiểu tại sao cậu con trai bé bỏng của mình lại biết đến chiếc đĩa đó và thích nghe những loại nhạc đó. 

Có gen “say” âm nhạc

Dù cả bố và mẹ đều không ai theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng có điều ít ai biết rằng bố của Tùng Dương cũng hát rất hay. Ngày chưa đi xa làm kinh tế, bố anh từng tham gia một cuộc thi hát của toàn ngành giáo dục và đoạt giải A. Điều thú vị ở chỗ, chính cậu con trai Tùng Dương khi ấy mới chập chững lên 5 lên 6 tuổi lại là vị giám khảo đầu tiên nhận xét về giọng hát của ông. Ngay sau khi nghe bố trình bày phần thi xong, Tùng Dương không ngại nhận xét luôn rằng, ông thể hiện bài “Chia tay hoàng hôn” dứt khoát không được giải vì “hát thẳng tuột như đòn gánh”, còn hát bài “Huyền thoại hồ núi Cốc” thì kiểu gì cũng được giải vì “hát như dội vào vách núi”. Và điều không ngờ là lời nhận xét và tiên đoán của Tùng Dương lại trở thành hiện thực. 

Cũng nhiều người nói Tùng Dương có “gen” âm nhạc và chịu ảnh hưởng nhiều từ ông trẻ của anh là cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Tùng Dương thổ  lộ cố nhạc sĩ Trần Hoàn là tấm gương mà anh vô cùng ngưỡng mộ và chính sự đam mê âm nhạc trong ông đã truyền sang anh lúc nào không hay. Ngày anh sang Nga hát, ông từng sáng tác riêng cho anh hai bài hát về mùa xuân nước Nga mà đến giờ anh vẫn nhớ từng giai điệu và nốt nhạc. Và cũng có lẽ bởi trong gia đình anh còn có nhà thơ Phạm Hổ và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đều là em trai của bà nội Tùng Dương nên chất nghệ sĩ và “máu” nghệ thuật cứ ngấm dần trong anh. Anh nói vui, có lẽ cũng bởi trong gia đình có nhiều người ông là nhạc sĩ, nhà thơ nên Tùng Dương mới có “gen” say âm nhạc và yêu nghệ thuật đến thế. Và rồi, khi đã định hình và thành danh với phong cách âm nhạc chẳng giống ai, đến giờ Tùng Dương muốn dành trọn năm 2014 để hát những bản tình ca, để những người yêu mến anh hiểu và yêu thêm Tùng Dương ở góc độ khác - không “quái” nhưng vẫn cực kỳ say mê âm nhạc.