Ca sĩ Tóc Tiên: Thị phi là điều tất yếu của showbiz

ANTD.VN - Nổi tiếng khi còn rất trẻ nhưng Tóc Tiên bất ngờ quyết định đi du học, gác lại niềm đam mê âm nhạc. Song, có vẻ như sân khấu vẫn là nơi cô thuộc về nên dù chủ đích rẽ ngang thì âm nhạc vẫn tự tìm đến nữ ca sĩ sinh năm 1989. Những lần trình diễn trên sân khấu đã nhen lại ngọn lửa yêu ca hát trong cô, thậm chí làm nó bùng cháy dữ dội hơn. Để rồi khi bắt đầu có chỗ đứng riêng ở hải ngoại, cô khăn gói trở lại Việt Nam chấp nhận làm lại từ đầu với con số 0 tròn trĩnh: không tiền bạc, không mối quan hệ, không có cả gia đình ở bên cạnh. Tất cả được Tóc Tiên lý giải bằng lý do duy nhất: “dám yêu, dám sống”. 

Chỉ có bài “hit” là chưa đủ

- PV: Năm vừa qua làng âm nhạc xuất hiện nhiều nghệ sĩ mới với hàng loạt bài “hit” khiến cho sự cạnh tranh vị trí trên sân khấu trở nên ngày càng khốc liệt. Chị có để tâm đến điều này?

- Ca sĩ Tóc Tiên: Tôi nghĩ rằng “tre già thì măng mọc”, đó là chuyện bình thường thôi. Mặc dù Tóc Tiên chưa già lắm đâu nhưng phải thừa nhận các ca sĩ đàn em bây giờ đang rất phát triển, các em có nhiều cơ hội hơn so với thời của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ có ý nghĩ đem mình đi so sánh với các em bởi mỗi người đều có một vị trí riêng. Các em có sự tươi mới, còn Tóc Tiên lại có kinh nghiệm. Và tất nhiên, bạn phải biết được thế mạnh của mình ở đâu.

- Nói vậy thì việc có ca khúc “hit” có quan trọng đối với chị không?

- Nền âm nhạc Việt Nam đang phát triển rất nhanh so với các nước trong khu vực nên những sản phẩm sau khi ra mắt sẽ dễ dàng bị khán giả cho vào quên lãng, vì thế bài “hit” trở thành yếu tố quyết định. Nhưng với riêng Tóc Tiên, mình khao khát chinh phục những đỉnh cao to lớn hơn, không đơn thuần chỉ ở một bài “hit” hay cả một gia tài bài “hit”. Tôi tin rằng đến một giai đoạn, chỉ ra mắt sản phẩm và mong nó thành “hit” là chưa đủ. Người nghệ sĩ cần phải sáng tạo để không trở nên nhàm chán trong mắt công chúng.

- Nhìn lại quyết định về nước để hoạt động âm nhạc, chấp nhận làm lại từ đầu trong khi đã có chỗ đứng khá vững chãi ở sân khấu hải ngoại, chị có cảm thấy mình có chút liều lĩnh không?

- Đúng là khi quyết định về Việt Nam với nhóm bạn là lúc Tóc Tiên đang có sự nghiệp ổn định bên Mỹ, cát-sê tốt, show nào cũng có mặt. Còn khi nhận lời về Việt Nam, Tóc Tiên không có gì cả, không có êkip, truyền thông, họ hàng, chỉ có vài nghìn USD trong túi. Khi tôi nói sẽ gây dựng sự nghiệp ở Việt Nam từ hai bàn tay trắng thì không ai tin tôi làm được điều đó. Nhưng tôi vẫn thử và thành công. Lúc đó phải nói thật là tôi rất liều vì mọi người đều cản, nhưng tôi vẫn một mực quyết định trở về. Tôi nghĩ mình đã may mắn và nghề đã chọn mình. Nhìn lại thì Tóc Tiên liều lĩnh thật, nhưng đó là sự liều lĩnh có tính toán, dám làm, dám sống. 

- Thời gian gần đây, chị ngồi ghế nóng ở chương trình “Siêu trí tuệ” và nhận những ý kiến trái chiều. Chị phản ứng thế nào trước những bình luận tiêu cực mà một số người dành cho mình?

- Tóc Tiên luôn muốn thử thách bản thân mình ở một vai trò mới. Với tôi, khi đã dồn hết tâm huyết và cố gắng hết sức, kết quả như thế nào không còn quan trọng.  Trước khi chương trình lên sóng, tôi đã lường trước những phản hồi tiêu cực dành cho mình. Nhưng tôi chấp nhận hết, miễn sao mình cứ làm thật tốt công việc của mình và bỏ qua những lời tiêu cực. Tóc Tiên vẫn sẽ không ngần ngại thể hiện cá tính thật của mình cũng như sẵn sàng đón nhận mọi góp ý đúng đắn để xây dựng hình ảnh ngày càng hoàn thiện hơn.

- Hỏi thật, có bao giờ vì những ý kiến tiêu cực từ anti-fan khiến chị cảm thấy buồn?

- Tôi không sợ thị phi, vì đó là điều tất yếu của showbiz rồi. Dù có đôi lúc âm thầm tủi thân vì điều đó, nhưng rồi tôi lại tự động viên chính mình: “Bỏ ngoài tai những lời thị phi, tập trung tối đa cho ước mơ của mình”. Đó là điều Tóc Tiên luôn tự nhủ với bản thân để đứng vững. Có lẽ hình ảnh gợi cảm, “sang chảnh” của Tiên trên sân khấu khiến mọi người nghĩ ở ngoài đời mình “máu lạnh” và… đáng ghét lắm thì phải (cười).

Thời điểm mới về Việt Nam, nhiều người khi lần đầu tiếp xúc với tôi đều cảm thấy sửng sốt vì hóa ra Tóc Tiên không đáng sợ như những gì họ nghe đồn. Thậm chí nhiều người còn nói, hiếm người đi hát nhiều năm mà suy nghĩ đơn giản và hơi tồ tồ như tôi. Nhớ lại thời điểm đó, các bạn đồng nghiệp khác khi mệt mỏi đều có người thân kề bên, còn tôi thì một thân một mình. Có lúc trong đầu tôi cũng có suy nghĩ: “Hay là mình bỏ hết?”. Nhưng sau đó, tôi không cho phép mình hèn nhát bỏ cuộc. Vì thật sự có rất nhiều khán giả đặt lòng tin và tình yêu thương của họ vào Tóc Tiên. 

Âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ tôi

- Nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã trải qua, chị có hài lòng với những gì mình có?

- Nếu tính tới năm 2019 sẽ là 17 năm Tóc Tiên “ăn cơm” nghệ thuật, một con số khó lòng mà tưởng tượng. Trong suốt quãng thời gian đó, đã có lúc tôi chán chường và lơ là âm nhạc, nhưng âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ tôi dù chỉ 1 ngày. Bằng cách này hay cách khác, nghệ thuật chọn người nghệ sĩ cho riêng mình.

Thế nên tôi nghĩ, nghề đãi ai người đó hưởng và hãy trân trọng. Thú thật, tôi ít khi hài lòng với những thành tựu bản thân đạt được. Tôi luôn muốn mình phải “lột xác” để đem đến cho khán giả nhiều hình ảnh, nhiều sắc thái khác nhau của một Tóc Tiên cá tính. Để mỗi lần trở lại đường đua V-Pop đều là một hình ảnh mới của Tóc Tiên dành cho khán giả.

- Khán giả quen với hình ảnh một Tóc Tiên gợi cảm và cá tính trên sân khấu, còn ở ngoài đời chị thế nào?

- Tóc Tiên cũng “bánh bèo” như nhiều cô gái khác thôi. Tôi cá tính cỡ nào thì cũng là phụ nữ, cũng yếu đuối lắm (cười). Nếu trên sân khấu Tóc Tiên là một người cởi mở và mạnh dạn, cá tính bao nhiêu thì ngoài đời sống lại là một người trái ngược hoàn toàn. Tôi sống rất hướng nội, ít khi giao du với mọi người hầu như là không có bạn trong giới nhiều. Tôi vẫn hay nói đùa với các fans của mình rằng: “Tóc Tiên cá tính cỡ nào thì cũng là phụ nữ, cũng yếu đuối lắm, mọi người phải là thiên thần hộ mệnh bảo vệ cho Tóc Tiên” (cười).

- Vóc dáng của chị không thua kém bất kỳ những cô người mẫu nào, vậy chị giữ gìn được số đo chuẩn đó có khó khăn?

- Tôi cũng thuộc tuýp người dễ tăng cân lắm vì khung xương hơi to nên chỉ cần tăng 1kg là mặt mày, tay chân “phù đơ” hết rồi. Chính vì tạng người dễ tăng cân nên tôi phải rất nghiêm ngặt trong chế độ ăn uống. Tôi đã thử rất nhiều cách và cách hiệu quả nhất là phải hạn chế ăn tinh bột, kết hợp với việc tập luyện. Ngoài ra, Tóc Tiên còn thường xuyên vận động trong quá trình luyện tập vũ đạo, giúp tiêu hao năng lượng dư thừa. 

- Cảm ơn ca sĩ Tóc Tiên về những chia sẻ!