Ca sĩ Thu Hằng - Quán quân Sao Mai 2015: Chấp nhận cạnh tranh để tồn tại

ANTD.VN - Sau khi đoạt giải Quán quân cuộc thi Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian, Thu Hằng im lặng một thời gian khá dài. Mới đây, cô chính thức xuất hiện với dự án “Trong” khá bất ngờ và chia sẻ thẳng thắn: “Nếu bắt buộc phải cạnh tranh khốc liệt để tồn tại thì tôi cũng… chấp nhận”.

Cố gắng để được đón nhận

- PV: Sau màn “chào sân” với “Trong” và một mini show khá hoành tráng, tâm trạng của bạn thế nào? 

- Ca sĩ Thu Hằng: Tôi lo lắng vì không biết sản phẩm của mình có được đón nhận và hiệu ứng với khán giả sẽ thế nào? Nhưng dù sao cũng cảm thấy thoải mái hơn vì những lo lắng, suy nghĩ cho sự ra mắt này đã tạm lùi lại. Tất nhiên nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng tôi cũng tự tin vì bên cạnh mình là một ekip rất chuyên nghiệp và tâm huyết. 

- Ra mắt rất hoành tráng và được đầu tư kỹ lưỡng, hẳn là bạn nhận được sự hỗ trợ rất lớn?

- Tôi may mắn được gia đình luôn ủng hộ, nhất là chị gái. Chị gái tôi cũng là một người làm nghệ thuật, nếu chị ấy đầu tư cho mình 1 thì lại sẵn sàng đầu tư cho tôi 10. Sự ra mắt của tôi hoành tráng thật, mọi người đến có cảm giác choáng ngợp nhưng đó là sự trân trọng của tôi dành cho những ai đã và đang yêu thương, ủng hộ tôi. 

- Bạn có chuẩn bị sẵn tâm lý khi bước chân vào showbiz để đối diện với những tin đồn, những thị phi về mình?

- Tôi không đặt nặng quá nhiều về chuyện nổi tiếng, tôi chỉ cố gắng làm hết sức để được khán giả đón nhận mình chứ không vội vàng. Còn việc tin đồn và thị phi, tôi nghĩ mình phải chấp nhận thôi, mình không muốn nhưng nó cứ đến thì cũng không thể né tránh được. 

- Nếu tự nhận xét, bạn sẽ nói về mình thế nào?

- Cứng đầu nên khi có chuyện, tôi không yếu đuối hay dễ bị ảnh hưởng đâu. 

- Còn những điểm yếu mà bạn tự thấy ở mình?

- Ngoại hình nhỏ nhắn, nhan sắc cũng không quá nổi bật để được chú ý, lại ở Hà Nội nên không có nhiều điều kiện phát triển như ở TP.HCM, bên cạnh đó tôi vẫn còn đi học nên cũng bị phân chia thời gian nhiều. 

- Nói như vậy, bạn hẳn là một người rất mạnh mẽ. Bạn đã trải qua chuyện gì để dùng đến sự mạnh mẽ của mình chưa?

- Có, đó là khoảng thời gian tôi vừa thi Sao Mai xong. Tôi bị stress nặng, lúc đầu cứ nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi. Nhưng sau đó, tôi tự động viên và quyết tâm phải cố gắng nhiều hơn nữa để khẳng định tôi là người biết phấn đấu và thực sự đam mê. 

“Chân ngắn nên sẽ đi chậm”

- Lựa chọn dòng nhạc dân gian đương đại là cơ hội để khẳng định khả năng của mình, những cũng có thể là rào cản để đến gần hơn với khán giả. Bạn có phải lựa chọn và suy nghĩ quá nhiều khi quyết định điều này?

- Không, tôi vốn là người thích theo đuổi dòng nhạc dân gian và tôi muốn làm mới dòng nhạc này khi mình thể hiện nó. Dân gian nhưng không phải chỉ mặc áo dài để hát mà sẽ là những bản phối mới mẻ, tươi trẻ hơn để gần với xu hướng nhạc hiện tại và hướng đến khán giả trẻ nhiều hơn. Tất nhiên là không phải ai cũng dễ tiếp nhận và nghe những ca khúc này nhưng cứ để mọi người ngấm dần đi. 

- Bạn nghĩ mình có đủ sự kiên trì để mọi người chấp nhận mình?

- Tôi không phải là người dễ chùn bước và nếu không kiên trì tôi đã không lựa chọn ra sản phẩm thế này. Tôi vẫn đùa với mọi người “chân ngắn nên sẽ đi chậm” vì vậy tôi nghĩ mình sẽ làm được. 

- Những kế hoạch gần nhất trong thời gian tới của bạn?

- Một tour diễn dành cho sinh viên trước Tết âm lịch, khoảng 10 trường, có thể từ Bắc vào Nam và tôi sẽ tham gia một vài chương trình ca nhạc, đặc biệt là chương trình “Duyên dáng Việt Nam” sắp tới. Tôi cũng sẽ cố gắng để 2 hoặc 3 tháng sẽ giới thiệu đến khán giả một sản phẩm mới của mình.