Ca sĩ Tân Nhàn: Không "đại gia" nào "chống lưng" cho tôi cả

ANTĐ - Lặng lẽ và kín tiếng nhưng ca sĩ Tân Nhàn - giọng ca được xếp vào hàng “ngôi sao” của dòng nhạc dân gian Việt mới đây phải lên tiếng chia sẻ trước tin đồn từ… trên trời rơi xuống về những phát ngôn gây “sốc” không phải của mình…

Rất ngại đụng “scandal”

- PV: Giới showbiz Việt mấy ngày qua được phen ồn ào trước việc Tân Nhàn lên tiếng rằng “chỉ nên ngắm Hoa hậu Jenifer Phạm chứ không nên nghe cô ấy hát”. Nếu đó là sự thật thì có vẻ như đó là phát ngôn gây “sốc” từ trước đến nay của chị?

- Ca sĩ Tân Nhàn: Rất tiếc đó lại không phải sự thật, tôi không lên tiếng chê Jenifer như cô ấy và dư luận hiểu. Nhiều người còn nói rằng tôi đang cố tạo “scandal” để gây sự chú ý nhưng tôi chưa bao giờ có ý định muốn nổi tiếng bằng những “chiêu trò” hay phát ngôn gây sốc cả. Tôi không đưa ra nhận xét riêng nào về Jenifer cả, chỉ nói quan điểm của mình khi được hỏi về việc người đẹp đi hát, rằng trong số họ những người có năng lực, làm việc nghiêm túc và cho ra đời sản phẩm có chất lượng nhưng cũng có một số giọng ca chưa ổn lắm, chứ không có ý chê họ hát dở hay hát tệ. Lấy ví dụ Jenifer là từ phía người hỏi chứ không phải từ phía tôi và tôi không đưa ra bình luận về cô ấy.

-  Thế còn việc chị muốn “đập đầu vào lan can” khi nhìn vào thị trường âm nhạc hiện nay thì sao?

- Đó cũng là sự hiểu lầm. Câu chuyện mà tôi đưa ra là trong một lần ngồi trên xe taxi, tôi có nghe trên radio bài hát “Đập đầu vào lan can”, là một người giảng dạy về âm nhạc tôi lăn tăn không biết nên vui hay nên buồn nhưng không hề có suy nghĩ “đập đầu vào lan can”. Tôi cũng có nói rằng tôi từng xem một bộ phim Mỹ trong đó có màn trình diễn kết hợp giữa Opera, nhạc nhẹ, nhạc giao hưởng, múa ballet lẫn các bước nhảy đường phố và thấy rằng không có bất kỳ sự phân biệt nào giữa các phong cách hay thể loại âm nhạc, điều quan trọng là người ca sĩ ở từng mảng đó có làm tới nơi tới chốn để khán giả thỏa mãn hay không. Xin được nói lại là tôi không tìm kiếm sự nổi tiếng bằng những “chiêu trò”. Tôi rất ngại và không hề muốn “đụng” phải scandal.

Không có “đại gia” nào “chống lưng” cả

- Lý do để chị ấp ủ làm album riêng về nhạc Phật vừa trình làng rộng rãi?

-  Tôi thấy trong các ca khúc về nhạc Phật có những tác phẩm có giai điệu hay, tính nghệ thuật cao nên muốn thử đem âm hưởng của dòng nhạc dân gian mà mình đeo đuổi vào các sáng tác này và gửi đến người nghe như một sản phẩm nghệ thuật đơn thuần. Tôi không làm những gì quá cao siêu, chỉ mong các ca khúc ấy đem tới cho mọi người sự thanh thản, hướng con người sống chậm hơn và yêu thương nhau hơn. Cũng bởi vậy toàn bộ số tiền phát hành album này, tôi muốn dùng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trong cả nước mà tôi biết.

-  Cùng với album nhạc Phật, chị cũng cho “ra lò” bộ sản phẩm âm nhạc khác là “Giọt thời gian” mang phong cách nhạc dân gian sở trường, trong đó hình như có một ca khúc chị chịu chơi “đặt hàng” nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết về tuổi thơ của mình?

-  Đúng vậy, đó là bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện tuổi thơ tôi, từ khi còn là đứa trẻ đi học một mình qua núi qua suối, vừa đi vừa mê mải hát một mình. Những hình ảnh ấy tôi không bao giờ quên và muốn được tri ân. Có lẽ cũng bởi ca từ bài hát quá giống với tuổi thơ mình đã trải qua nên dù rất dài nhưng tôi thuộc rất nhanh và ngay từ lần đầu tiên nghe đã thấy thích dù có những đoạn từng khiến tôi ngại vì rất khó hát.

- Lần ra album trước, chị từng chia sẻ có “đại gia” là mẹ chồng “chống lưng”, thế còn lần này thì sao?

- Lần này thì không có ai cả (cười) mà tôi tự làm và tự quyết định mọi việc. Sau khi làm xong bộ đĩa này, có người nói với tôi, sẽ tài trợ cho tôi tương đương số tiền mà tôi đã bỏ ra để làm album nhưng với điều kiện sẽ phát các clip quảng cáo 30 giây giữa các bài hát nhưng tôi không nhận lời. Tiền đúng là rất cần nhưng tôi không muốn sản phẩm của mình bị chi phối về mặt chất lượng nghệ thuật.

- Cát sê cho ca sĩ được xếp vào hàng “ngôi sao” dòng nhạc dân gian hình như cũng không quá thấp?

- Thấp thì không thấp mà cao cũng chưa phải là cao, tôi nghĩ là nó ở mức vừa và hài lòng với điều đó. Tôi đi hát có lẽ không đủ mua nhà hay ô tô nhưng cũng cố gắng đủ để dành dụm tiền đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc như vừa rồi.

-  Còn chuyện người ta bảo chị là “đại gia” kinh doanh bất động sản?

-  Lại là tin đồn nữa rồi. Tôi không kinh doanh bất động sản. Nhà vợ chồng tôi đang ở cũng là gia đình để lại. Tôi vừa đi dạy, vừa đi học, lại vừa đi hát, thời gian đâu mà buôn nhà đất (cười).

-  Nhiều người tiếc khi cả chị và chồng đều là Quán quân Sao Mai 2005 nhưng đến giờ, ông xã chị có vẻ như an phận và “lép vế” hơn so với vợ?

-  Trong gia đình chúng tôi có sự phân công lao động rất rõ ràng, anh Tuấn Anh có niềm đam mê là giảng dạy và nghiên cứu. Anh ấy cũng đã đi khắp các trường đại học có đào tạo về âm nhạc trong cả nước để giảng dạy, từ miền núi đến miền xuôi và miền biển. Đó là điều tôi chưa làm được dù cũng rất đam mê công việc “trồng người”. Với tôi, đó là chiến công thầm lặng của anh ấy mà ít ai nhắc tới, có khi nó còn có ý nghĩa hơn nhiều so với sự nghiệp ca hát mà tôi đang theo đuổi. Việc đứng trên sân khấu hát và việc đứng trên bục giảng truyền đạt lại kinh nghiệm cho thế hệ sau, với tôi đều đáng quý như nhau.

- Xin cảm ơn và chúc chị thành công!