Ca sĩ Tần Khanh: Thác loạn trong giới nghệ sỹ là có thật!

ANTĐ - Vâng, tôi thừa nhận việc có một số nghệ sĩ đồng tính ăn chơi thác loạn. Và theo tôi đã là người của công chúng thì nên giữ đúng phẩm chất và hình tượng của một người nghệ sĩ, đừng lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ để làm hoen ố cái nhìn không sạch về môi trường nghệ thuật vốn đã có nhiều điều tiếng.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ca sỹ Tần Khanh, một trong những ca sỹ đầu tiên công khai mình là gay. Với góc nhìn của người trong giới, anh cho rằng, chuyện thác loạn trong giới nghệ sỹ là có thật!

- Anh là một trong số ít nghệ sỹ dũng cảm dám thừa nhận giới tính của mình. Anh đã quá mệt vì phải "gồng", để che đậy bản thân chăng?

Xã hội ngày một thoáng hơn rồi. Tôi là một người đồng tính và tôi muốn bảo vệ giới tính của mình, đồng tính đâu phải là cái tội mà tại sao phải lén lút che đậy? Tôi thấy rằng đã đến lúc mọi người nên chấp nhận rằng giới tính thứ 3 là một giới tính bình đẳng. Thật sự tôi đã chán lắm cảnh sống giả vờ và cố gắng gồng mình, giờ đây tôi thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng, tôi đã tìm lại được chính bản thân mình, không quan trọng người xung quanh đã nghĩ gì.

- Có nhiều ngôi sao nói, chẳng qua anh chẳng còn gì để mất nên mới công khai, chứ họ còn fans hâm mộ, còn gia đình, bạn bè.. nên ai nghĩ sao thì nghĩ chứ họ không thừa nhận. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi không quan tâm, họ có người hâm mộ, tôi cũng có. Họ có gia đình bè bạn, tôi cũng có vậy! Chẳng qua họ không dám thừa nhận rằng mình đồng tính và không dám sống thật, sự đối diện với bản thân khó lắm đó. Thử hỏi người thân hay bạn bè của họ đi, xem họ là đàn ông hay đồng tính. Tôi không bao giờ tin giấy có thể gói được lửa.

 Ca sĩ Tần Khanh: Thác loạn trong giới nghệ sỹ là có thật! ảnh 1

- Anh là một người đồng tính nhưng lại không đẹp. Có một người đồng tính nói với tôi rằng, đã gay mà lại còn xấu thì đó là một bất hạnh lớn. Anh có nghĩ như vậy không?

Đúng. Tôi không đẹp, nhưng tôi không xấu, và tôi vẫn có nhiều người đeo đuổi, bằng chứng là Facebook tôi hàng ngày vẫn có hàng chục người vào gửi tin nhắn tán tỉnh, và rất may những người yêu tôi đều khá đẹp trai (cười).

- Ca sỹ Lâm Chí Khanh từng chia sẻ với báo giới 60% nam nghệ sỹ là đồng tính. Còn nhà văn Bùi Anh Tấn từng viết, 90% nghệ sỹ là gay. Anh có đồng tình với điều này?

Tôi không biết chính xác về con số cụ thể, nhưng không thể nói như vậy được, vì ở xã hội hiện nay người mang giới tính thứ 3 rất nhiều, chứ không riêng nghệ sỹ. Tôi chỉ muốn nói, đồng tính không phải là một xu hướng bất thường hay mọi người nghĩ rằng họ bị bệnh hoạn. Còn có bao nhiêu phần trăm nghệ sỹ đồng tính đâu có quan trọng, hãy quan trọng chuyện họ có tài năng và tác phẩm như thế nào.

- Từ khi anh công khai giới tính trên báo, anh có gặp nhiều khó khăn không? Nghe nói người yêu anh đã đòi chia tay?

Thật sự tôi đã dám sống với giới tính của mình thì cho dù có thế nào tôi cũng chấp nhận. Tôi và người yêu tôi không phải vì chuyện này mà chia tay, nhưng do họ hiểu lầm và nghĩ tôi lợi dụng họ. Tôi không trách gì họ hết vì mình đã sai khi để hình ảnh lọt ra ngoài và làm ảnh hưởng tới việc học hành của họ. Giờ đây tôi rất buồn khi phải sống thiếu họ và tôi chỉ muốn họ biết rằng tôi yêu họ rất nhiều. Và tôi sẽ làm mọi cách nếu họ có thể tha thứ và quay về bên tôi.

- Thường thì người đồng tính thu hút nhau ở những điểm gì? Hai người giữ nhau trong mối quan hệ này như thế nào?

Tôi có rất nhiều cuộc tình đồng tính, nhưng yêu thì chính thức có 4 người. Người đồng tính cũng giống như bao người khác họ cũng chỉ thu hút nhau bằng ánh mắt mà thôi. Tôi may mắn chưa có "cua" ai bao giờ mà hầu hết người ta yêu mến và có cảm tình với tôi qua những bài hát mà tôi thể hiện rồi yêu nhau. Tình yêu trong giới tính thứ ba rất mong manh bởi vì họ đến với nhau rất dễ, cho nên khi yêu nhau thì cả hai cùng nên cố gắng và phải tin tưởng lẫn nhau.

- Anh có nghĩ rằng là ca sỹ hay người nổi tiếng thì sẽ dễ kiếm người yêu hơn, nhất là giới gay, những người chịu tiếng là dễ yêu và dễ thay lòng? Anh từng trải qua tình một đêm?

Đối với một người bình thường họ chỉ cần có sắc vóc một tí thì cũng đã có sự thu hút huống chi người làm nghệ thuật, không chỉ ở những người mang giới tính thứ ba mà ngay cả những người mang giới tính bình thường cũng rất dễ dàng được chú ý. Tôi thừa nhận rằng người làm nghệ thuật có một lợi thế rất lớn nên họ dễ dàng chọn lựa, nhưng quan trọng là cách sống của mỗi người. Tôi cũng đã từng rất dễ dãi với bản thân và cũng đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình một đêm, nhưng giờ tôi nhận ra rằng con người bao giờ cũng cần một mái ấm gia đình và tôi biết dừng lại. Hiện giờ tôi đang cần một tình yêu thật sự dẫu biết rằng điều đó rất mong manh, nhưng tôi vẫn hy vọng, bởi xung quanh vẫn có những người đồng tính sống bên nhau rất hạnh phúc.

- Tình yêu của anh với những người đàn ông như thế nào? Anh cỏ phải đóng vai một người phụ nữ khi yêu?

Tình yêu của tôi cũng giống như bao tình yêu của tất cả mọi người. Tôi vẫn chăm sóc người yêu một cách chu đáo và tôi vẫn đóng vai trò người đàn ông trong khi yêu.

- Mới đây có những bài viết về những ca sỹ đồng tính ăn chơi thác loạn, quan hệ tình dục bừa bãi. Đây có phải là mặt tối của những nghệ sỹ đồng tính? Anh có thể chia sẻ với tư cách người trong giới?

Không phải nghệ sĩ đồng tính nào cũng ăn chơi thác loạn và ngay cả bản thân tôi cũng rất bức xúc về những vấn đề này, chính họ đang làm ảnh hưởng rất lớn khiến cho mọi người có cái nhìn không đúng về những nghệ sĩ đồng tính giống như tôi.

- Vậy cuối cùng là có hay không?

Vâng! tôi thừa nhận việc có một số nghệ sĩ đồng tính ăn chơi thác loạn. Và theo tôi đã là người của công chúng thì nên giữ đúng phẩm chất và hình tượng của một người nghệ sĩ, đừng lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ để làm hoen ố cái nhìn không sạch về môi trường nghệ thuật vốn đã có nhiều điều tiếng.

- Nhiều người cho rằng, việc anh công khai giới tính cũng nhằm làm nóng lại cái tên của mình, vốn chỉ nổi lên được một thời gian rất ngắn. Anh nghĩ sao?

Tôi không hề có ý định công khai giới tính để hâm nóng lại tên tuổi của mình, mà tôi nghĩ người nghệ sĩ nên sống thật với bản thân và giới tính của mình.

- Tôi biết có nhiều nghệ sỹ từng dùng danh tiếng của mình giả vờ yêu rồi lừa rất nhiều tiền của những người đàn ông đồng tính giàu có. Thậm chí từng có cả những vụ tự tử liên quan đến chuyện này. Anh có cho rằng, chính những người biến thái trong giới gay đã làm cho cộng đồng người đồng tính (vốn đã bị kỳ thị) trở nên xấu xí và đen tối hơn?

Phải chăng trong câu hỏi này bạn muốn nói đích danh ca sĩ Cao Thái Sơn? Tôi thật sự rất buồn và đáng tiếc về cái chết của người đàn ông mà dư luận cho là người tình của Cao Thái Sơn.

- Thực ra là tôi muốn nói đến một xu hướng không lành mạnh chứ không bàn đến từng cá nhân...

Vâng. Tôi không có quyền phán xét cách sống của họ, nhưng đừng nên dùng tên tuổi mình để lợi dụng người khác, khiến cho mọi người giờ đây có cái nhìn không tốt đẹp về người nghệ sĩ và ngay cả những người đồng tính cũng luôn bị nghi ngờ.

- Theo anh, tại sao họ lại thích thay đổi như vậy?

Họ quá dễ dàng được săn đón nên có lẽ vì thế mà họ buông thả bản thân.

 - Nếu bây giờ Việt Nam cho phép kết hôn đồng tính, anh có ý định kết hôn? Và anh có dám khẳng định mình là người chung thủy?

Không phải là nếu, mà tôi luôn hy vọng điều đó sẽ được chấp nhận sớm ở Việt Nam khi mà chuyện này đã được thế giới công nhận từ lâu. Tôi luôn mong chờ điều đó sẽ xảy ra và tôi sẽ cưới nếu như người yêu tôi chấp nhận, giờ đây tôi luôn mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc.

- Nếu cho anh một chọn lựa, anh có muốn trở thành người đàn ông bình thường yêu phụ nữ?

Không gì khác. Tôi đang ổn khi là một người đồng tính và tôi sẽ sổng tốt.

- Xin cảm ơn anh!

Nhà báo Phạm Thành Trung, tác giả cuốn tự truyện đồng tính "Thành phố không lạc loài": Nhiều nghệ sỹ dùng chiêu "săn tình"!

 Ca sĩ Tần Khanh: Thác loạn trong giới nghệ sỹ là có thật! ảnh 2

"Thực ra nghệ sỹ thì cũng là con người, cũng có nhu cầu tình cảm nên việc họ đi tìm kiếm bạn tình là chuyện bình thường. Làm nghệ sỹ nổi tiếng, thác loạn cũng không dễ đâu. Việc họ rủ rê những người giống mình quan hệ tình dục, thì giới gay đa phần là như vậy. Tôi biết một số nghệ sĩ đồng tính dùng nhiều phương cách gạ gẫm để quan hệ tình dục với một số bạn trẻ như nhắn tin, dùng phần mềm chát cho gay (grindr), vào các tiệm sauna dụ dỗ... Một số nghệ sỹ có tiếng thì rủ rê giúp đỡ ca sỹ trẻ, nhằm đánh vào tâm lý thích nổi tiếng và... chinh phục các bạn nhỏ. Thậm chí có một ca sỹ nổi tiếng, dùng chính người tình trẻ đẹp của mình rủ trai trẻ về nhà ăn nhậu rồi... làm tình tay ba. Bản thân tôi đã từng bị một số nghệ sỹ dụ dỗ nhiều lần. Có những người dụ dỗ tôi theo kiểu mất dạy, coi thường thì tôi rất ghét, đi sự kiện giáp mặt nhưng không bao giờ tôi thèm chào. Cũng có những nghệ sỹ dụ dỗ theo cách rất... lãng mạn, như rủ tôi đi bar uống rượu nghe nhạc. Đôi khi tôi cũng không kiểm soát được bản thân và cũng... về nhà họ. Nó giống tình một đêm trong giới gay. Người đồng tính, đặc biệt là nghệ sĩ phần đông vẫn phải che giấu con người của họ nên việc tìm đến những chỗ tập trung cho cộng đồng gay để kiếm bạn tình tìm vui trong chốc lát, cũng để thỏa mãn bản năng tình dục. Tôi không muốn nói đó là sự thác loạn, mà là lối sống tình cảm mau thay đổi của giới này".

Tiếng khóc của nạn nhân!

Trong số hàng email gửi về cho chúng tôi, có một email của một thanh niên 18 tuổi. Cậu nói mình chính là nạn nhân của một người làm trong ngành giải trí. Cậu nói rõ tên tuổi của mình cũng như nhân vật “săn tình”, nhưng chúng tôi quan niệm đây là việc cá nhân nên sẽ bí mật danh tính, chỉ trích đăng nội dung như một lời cảnh báo: “Ông ấy nói rằng, muốn đưa ai lên thì sẽ được lên, dìm ai xuống người đó sẽ chết. Lúc đó em mới 17 tuổi, em thực sự choáng ngợp trước những lời ngỏ ý. Và một buổi tối, sau khi đi bar, em đã bị ông ấy “hãn hiếp”. Em không phải là một người đồng tính, em có bạn gái. Nhưng khi ấy, em không biết phải làm gì, và những lần sau thì em âm thầm chấp nhận, coi như sự đánh đổi để có được danh tiếng. Nhưng thực tế, mọi hứa hẹn cũng chẳng đi đến đâu, ngoài vài bộ hình trên các báo tuổi teen, vài lần được gọi đi casting phim, thì em chẳng có gì cả. Sau 3 tháng, tìm được một đứa mới, ông ấy đá em ra đường. Em gọi điện, nhắn tin ông ấy không trả lời. Về sau em biết, có không dưới 20 bạn trẻ đã “qua tay” người đàn ông này. Và thực sự, ông ta cũng không phải là nhân vật có thế lực như ông ta tự vẽ ra. Em muốn tìm các bạn cũng làm đơn tố cáo ông ấy, như showwbiz HongKong, không biết các bạn có dám không...”.