Ca sĩ Quốc Thiên: Vui vì bị chê

ANTĐ - Ấp ủ nhiều năm về một album nhạc xưa,  nhưng mãi đến tận bây giờ, quán quân Vietnam Idol 2008 Quốc Thiên mới ra album “Tình khúc một thời…” tập hợp những tình khúc xưa mà anh thấy hài lòng nhất. Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng anh.

Ca sĩ Quốc Thiên: Vui vì bị chê ảnh 1

- Có vẻ như cuộc sống hiện tại của quán quân Vietnam Idol 2008 có phần trầm hơn những người đã từng đoạt giải trong cuộc thi này?

- Tôi công nhận điều đấy. Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, tôi nhận được sự hỗ trợ lớn từ anh Đức Trí nhưng bản thân lại chưa theo kịp sự hỗ trợ đó. Và còn một điều nữa, lúc đó tôi cũng chưa chuẩn bị hành trang để theo nghề. Khi đến với cuộc thi, tôi mới chỉ là một sinh viên với ý nghĩ đơn giản là được hát và được thi. Đâu ngờ lại đoạt giải. Có người nhận xét không thích tôi, vì họ cho rằng tôi đích thực là một “Thần tượng nhạt nhòa”. Nhưng bây giờ, tôi thấy vui vì lời chê rất đúng lúc đó. Vạn sự khởi đầu nan, phải như vậy thì mình mới có động lực để nỗ lực rèn luyện và phát triển. Tôi tự ví mình như chai rượu vang vậy, có khi phải mất vài hoặc nhiều năm thì nó mới đạt được cái độ ngọt, độ chát và độ sâu của rượu. Chính vì thế tôi mong rằng qua thời gian, sự cảm nhận của khán giả về âm nhạc của tôi sâu sắc hơn. 

- Quốc Thiên chọn nhạc xưa trong khi ở độ tuổi của mình vẫn chưa đủ trải nghiệm, chưa thấm đủ độ sâu của những bài hát đó. Liệu đây có phải là sự liều?

- Tôi cảm thấy mình đủ trưởng thành. Những va vấp, những gì xảy ra trong cuộc sống và tôi nghĩ, thời điểm này là thời điểm chín muồi. Tôi cảm nhận được xúc cảm trong con người mình đồng điệu với những bài hát đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ các bài hát xưa không quá khó để mình tìm được sự đồng cảm. Bởi đây là những ký ức, những bài hát mà tôi đã từng nghe và ai cũng có một thời trẻ, một thời yêu say đắm mối tình đầu, chỉ những điểm đó nó cũng đã cho mình những cảm nhận sâu rộng về cuộc đời. Tôi cũng đã trưởng thành lên từ những điều đó. 

- Không chỉ riêng Quốc Thiên mà như đang hình thành trào lưu các ca sĩ trẻ làm mới mình trong những bản nhạc xưa. Sự sáng tạo làm mới ca khúc cũ nên chăng biết tiết chế ở một giới hạn nào đó? 

- Tôi quan niệm hoà âm mới nhưng cái chất của bài hát phải được giữ lại. Vì điều đấy sẽ làm cho khán giả không bỡ ngỡ trong những bài hát đã quá quen thuộc rồi. Tôi tin  mình làm đúng và khán giả sẽ cảm nhận được cái tình cũng như những trải nghiệm mà tôi truyền tải trong album. Tôi muốn rằng mình có điểm mới trong cách hát như thế, dĩ nhiên không phải bài nào mình cũng lạm dụng kiểu hát vậy nhưng mình phải luôn hướng đến cách làm mới và khán giả nghe, cảm nhận được điều ấy. 

- Nghe nói bạn đã được ca sĩ Bằng Kiều tư vấn?

- Đúng vậy. Tôi có gặp được anh Bằng Kiều, anh Đức Trí và có chia sẻ công việc với nhau. Mọi người coi tôi như em út trong nhà nên ngay khi thu những bài hát đầu tiên, anh Bằng Kiều là người nghe và chỉnh sửa, anh Đức Trí là người nghe trực tiếp ở phòng thu. Nhờ vào sự hỗ trợ lớn từ hai người anh này mà tôi đã hoàn thành album sớm hơn 2 năm so với dự định. “Tình khúc một thời…” là album tôi tự sản xuất nên kinh phí khá lớn, lớn nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn vui vì nó là “đứa con” do mình làm ra,  cái quan trọng nhất là mình đã có một sản phẩm gắn với tên tuổi của mình. Và để có được niềm vui này cũng không phải là điều dễ dàng vì có những bài hát tôi phải thu 3-4 lần vẫn chưa xong, chờ đợi hòa âm…