Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Không chọn "đi tắt" để nổi tiếng

ANTD.VN - Không chọn “đi tắt” để nổi tiếng bằng mọi giá, Noo Phước Thịnh là ca sĩ trẻ hiếm hoi tự tìm chỗ đứng cho mình bằng âm nhạc. Và điều mà anh làm được sau 7 năm đi hát là có lượng “fan” đông khổng lồ trong  showbiz Việt, có bộ sưu tập các ca khúc “hit” nằm lòng giới trẻ, nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín cùng rất nhiều lời mời ngồi “ghế nóng” trên sóng truyền hình. Nam ca sĩ đã có những chia sẻ chân tình và cởi mở về chuyện đời và chuyện nghề.

Đã hết... an toàn!

- PV: Nhiều người tò mò tại sao anh lại chọn nghệ danh Noo Phước Thịnh?

- Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Lý do đơn giản lắm, tôi sinh cận kề dịp lễ Giáng sinh nên ngày nhỏ, ba mẹ tôi lấy luôn Noel làm tên gọi ở nhà cho con. Chữ “Noel” thì hơi khó đọc nên mọi người hay gọi tắt là “No”. Sau này khi đi hát, bước chân vào showbiz, tôi thấy chữ “No” trong tiếng Anh mang ý nghĩa phủ định nên chọn thêm một chữ “o” nữa để đổi thành “Noo”. Tên Noo Phước Thịnh ra đời là vì lẽ đó.

- Sau 7 năm ở showbiz, anh là một trong số rất hiếm nghệ sĩ trẻ tự định vị chỗ đứng cho mình bằng âm nhạc chứ không phải “scandal”. Anh có thấy con đường mình chọn đi an toàn quá không?

- Tôi đã hết an toàn một thời gian rồi (cười). Trước tôi cũng cố loay hoay với việc phải làm gì đó để trưởng thành hơn nhưng rồi tôi nhận ra rằng không cần phải cố, rồi mình sẽ tự trưởng thành. Mọi cử chỉ, mọi thứ, tôi đều rất cẩn thận. Có người từng khuyên tôi làm bạn với “scandal” vì showbiz luôn có 2 mặt, an toàn quá thì không ai tìm đến, còn làm họ tò mò thì chắc chắn họ sẽ tìm đến. 

- Sao anh không chọn làm bạn với “scandal” như lời khuyên ấy?

- Bạn cứ nhìn bao nhiêu tấm gương ngoài kia xem, nổi tiếng nhờ “scandal” thì sống được bao lâu, nó có thể giúp mình được mọi người chú ý thật đấy nhưng sau đó thì họ sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào? Vì vậy nên bản thân tôi không chọn “scandal”. Nhưng đến thời điểm này thì tôi xác định tôi sẽ không “né” tất cả những điều đó mà đối diện với nó một cách văn minh, khéo léo nhất, có điều tôi sẽ không để bất cứ ai lợi dụng mình nhằm gây sự chú ý. “Scandal” nếu có xảy đến với tôi, tuyệt đối đó hoàn toàn là sự vô tình chứ tôi không tự gây ra, càng không bao giờ chủ động sắp xếp để tạo ra việc đó.

- Nhưng anh có vẻ may mắn, vì hầu như bài nào anh tung ra sau đó cũng thành “hit”, cũng làm giới trẻ phát “cuồng”?

- Với tôi, nói đúng hơn đó là thành quả của cả một quá trình lao động nghiêm túc. Bởi vì để có được những bài “hit” đó, hoặc ít ra là các bài hát đủ sức lay động mọi người, rồi cả những lời mời biểu diễn thì tôi cũng phải ăn ngủ luôn ở trong phòng thu ấy chứ. Rồi tôi dành tất cả số tiền mình có vào việc đầu tư làm sản phẩm, trau chuốt hình ảnh. Tôi cũng không ngại việc di chuyển vài địa điểm biểu diễn một ngày, mà có khi cách xa nhau tới hàng nghìn cây số để có thể đến được với khán giả. Tôi nghĩ rằng mình cứ làm việc một cách thật tâm và không toan tính, cho đi rồi mình sẽ được nhận lại. Đương nhiên tôi may mắn vì được Tổ nghề và mọi người yêu mến. 

Hài lòng tức là giậm chân tại chỗ

- Anh có thấy mình khác biệt?

- Có những cái rất đặc biệt, như sau khi vào nghề chừng nửa năm tôi đã được đi hát nhạc phim của một đạo diễn nổi tiếng, độ một năm rưỡi sau thì có liveshow đầu tiên và có được dàn ngôi sao đình đám góp mặt trong liveshow của mình. Đó là dấu mốc quan trọng với tôi. Cho tới giờ thì việc song ca với các ca sĩ hạng A, tôi nghĩ mình làm được. 

- Anh nghĩ mình đã là ca sĩ hạng A chưa?

- Đó là giới hạn, là khoảng cách. Tôi vui vì trong giới chuyên môn có quan điểm cho rằng Noo là ca sĩ trẻ có khả năng kế thừa. Tôi cũng từng trăn trở vì có rất nhiều cuộc điện thoại giữa đêm chỉ để cho tôi biết rằng tôi nên lùi một bước để tiến 10 bước và cũng có những sự động viên, hướng dẫn để mình tiếp tục phấn đấu. Mọi người cứ hay tự xếp hạng vậy thôi chứ sự thật thì có rất nhiều nghệ sĩ sống ngoài luồng định kiến đó vẫn thành công và sống lâu với nghề như chị Hiền Thục chẳng hạn. Chị ấy chẳng cần làm ca sĩ hạng A mà vẫn có nhiều bài “hit”, vẫn đình đám. 

- Vậy rốt cuộc, điều anh muốn là gì?

- Tôi muốn đặt một nền móng vững chắc trong lòng khán giả. Có thể bài tôi hát không “hit” nhưng tôi muốn khi mình đã hát rồi thì khán giả phải thực sự cảm thấy ngưỡng mộ bài hát đó. Tôi thích vậy chứ không muốn mỗi ngày đi tìm “hit” cho mình. Tôi muốn bài mình hát sâu lắng, đẳng cấp và văn minh trong âm nhạc chứ không loay hoay chạy theo thị trường. 

- Anh có thấy lo lắng khi “fan” của anh bỗng dưng lại chuyển sang hâm mộ một hình mẫu nam ca sĩ khác ấy?

- Không, tôi nghĩ trong các buổi biểu diễn của mình, ngồi ở dưới xem có cả “fan” của các ca sĩ khác, vậy thì tôi lo chuyện gì (cười). Nói vui vậy thôi, ai tìm đến âm nhạc để giải trí thực sự thì tìm đến tôi, tôi sẽ đáp ứng được. Tất nhiên đến một lúc nào đó, bản thân tôi cũng phải chấp nhận rằng cây cao thì đón gió, thuyền lớn thì sóng lớn, mình sẽ phải đối mặt với thử thách, sáng tạo hay cập nhật xu hướng âm nhạc thì để các bạn trẻ làm, những gì đẳng cấp thì mình cố gắng thực hiện. Trong thời buổi có quá nhiều sự lựa chọn, tôi muốn mình là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn. Áp lực dĩ nhiên có nhưng đừng để áp lực đó dắt mình đi, mình phải tự biết mình ở đâu, đang làm gì và muốn đạt gì trong lòng khán giả. 

- Anh hài lòng với vị trí hiện giờ của mình chứ?

- Không, tôi nghĩ hài lòng tức là mình giậm chân tại chỗ. Điều tôi mong muốn không phải là định vị cho mình một chỗ đứng cụ thể nào cả mà là có chỗ đứng trong lòng khán giả. Tôi còn phải nỗ lực hơn nữa vì tôi biết mình còn làm được nhiều.

Không thay đổi vì những lời gièm pha

-  Cũng vì Noo Phước Thịnh cực kỳ trau chuốt cho hình ảnh của mình nên nhiều hoài nghi về giới tính của anh. Anh có thấy phiền phức về điều đó không?

-  Tôi thấy hầu như các ca sĩ nam đều không tránh được những lời bàn tán nghi ngờ về chuyện đó (cười). Nhưng tôi nghĩ ngoài âm nhạc ra thì khán giả không nên quan tâm đến những chuyện bên lề quá nhiều. Tôi không cố ý “la” lên rằng tôi yêu phụ nữ lắm, tôi muốn mọi thứ đến với mình bằng sự cảm nhận của mọi người.  Tôi càng không định cố tình làm bất cứ sản phẩm âm nhạc nào để phục vụ cho mục đích thanh minh hay đính chính về điều này. Những gì tôi làm chỉ là sản phẩm có chất lượng để phục vụ khán giả. Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi vì những lời gièm pha bên ngoài.

- Nhưng sự thật thì mọi người vẫn cứ tò mò về những gì ngoài âm nhạc của anh?

- Những chuyện đó thì để cho nó tự nhiên đi (cười).

- Thế anh quan tâm đến “tuýp” phụ nữ như thế nào?

- Là người phụ nữ lớn tuổi, họ có trải nghiệm và sự sâu sắc giống như người phụ nữ trong MV ca nhạc “Chuyện tình Maldives” mà tôi từng giới thiệu. Họ thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài. Họ vẫn luôn đẹp, luôn tự tin và có khoảng trời riêng. Tôi chắc rằng nếu có cơ hội gặp gỡ một người phụ nữ như thế, tôi sẽ đồng cảm thôi, còn có rung động hay không, yêu hay không thì tôi không dám nói trước. 

- Anh đã từng gặp ai như thế chưa?

- Tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với những người phụ nữ như thế và thấy có sự đồng cảm với họ. Nhưng rung động nếu có thì tôi nghĩ chỉ có phụ nữ rung động chứ tôi tự tin là nếu đó là những người phụ nữ có gia đình rồi thì tôi không bao giờ rung động (cười). 

- Nhưng mà nói thật, phụ nữ đẹp thường là đại gia, hoặc là có đại gia bên cạnh. Anh có nghĩ thế không?

- Tôi thấy nhiều phụ nữ đẹp, họ đâu cần phải là đại gia hay có đại gia bên cạnh đâu mà vẫn đẹp quá trời (cười). Với xã hội phát triển như bây giờ thì đẹp bằng cách này hay cách khác. Tôi vẫn nghĩ phụ nữ ngoài 30 tuổi là đẹp nhất chứ không phải lúc mười tám đôi mươi. Ở tuổi đó, mọi thứ họ đều có: kinh nghiệm, trải nghiệm, tình yêu, cuộc sống và cả đau đớn đủ để biết mình phải sống thế nào.

- Có thể hình dung Noo Phước Thịnh trong tình yêu là người như thế nào?

- Khi có người phụ nữ bên cạnh mình, tôi nghĩ mình dễ bị mù quáng lắm, cũng dễ xao nhãng nữa. Có thể khi yêu tôi, người phụ nữ sẽ thấy rất hạnh phúc nhưng một khi họ thấy không hạnh phúc với mình nữa thì họ sẽ bỏ đi. Vì thú thực tôi có quá nhiều thứ phải lo, từ công việc đến cuộc sống và gia đình. 

- Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!